Anh dạo này ổn không? Em thì không, vì nhớ anh, vì cuộc sống của em đôi lúc mệt mỏi nhưng chẳng có anh ở đây ôm em vào lòng, an ủi và khẽ nói rằng "Nếu em mệt hãy nghỉ ngơi, những chuyện khác đã có anh lo".
Cảm giác một mình phải mạnh mẽ làm hết mọi thứ, đôi lúc khiến em cảm thấy kiệt sức. Em vẫn đợi anh, nhưng anh có thể đến sớm hơn một chút không? Em muốn cùng anh đi qua những thăng trầm của cuộc sống, những vui buồn của đời người, đi đến những nơi yên lành trong vắt mỗi khi áp lực. Có thể không, chúng ta cùng đi nhé, nắm tay và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, tình nhất.
Nhiều người nói với em câu yêu thương, nhưng em thấy sáo rỗng, chỉ là lời nói thôi, họ không kiên nhẫn, không chân thành với em anh ạ. Em lại là người nặng tình nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Em có thể dứt khoát nói lời chia tay, nhưng thật sâu trong lòng rất khó quên một người. Có điều, một khi đã quyết định dừng lại, chắc chắn không quay lại.
Em cũng chắc chắn nói đợi là đợi. Vào ngày gặp anh, anh sẽ là người ưa nhìn, ấm áp, lo lắng và yêu thương em bằng những gì anh có. Chỉ cần anh chân thành, yêu thương em, chỉ cần em cảm thấy bình yên và an tâm khi bên anh, tất cả những gì em có sẽ là của anh. Thương anh.
Em: 27 tuổi, nầm lùn dễ thương (cao 1,5 m), làm nhân viên văn phòng, thu nhập ổn.
Tính cách: hướng nội, nếu hợp em sẽ nói nhiều, vui vẻ, hài hước.
Sở thích: thích trò chuyện cùng anh, thích hoàn thiện bản thân.
Lối sống: không hút thuốc, không nhậu nhẹt, nhưng nếu chúng ta về một nhà, em có thể nhậu cùng anh, em uống được một lon nha; thích gọn gàng, sạch sẽ nhưng không phải người quá kỹ tính.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
