Căn bệnh viêm tủy cắt ngang đã khiến đôi chân của chị Lê Thị Mỹ Bình bị liệt hoàn toàn, không thể đứng và đi lại được từ năm học lớp 6. Dù được gia đình chạy chữa khắp nơi, nhưng vẫn không có gì tiến triển và chị cũng dần từ bỏ hy vọng trở thành người bình thường.
Quay trở lại trường sau 3 năm chữa bệnh, chị Bình luôn thấy mặc cảm vì tự ti về hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, trái với sự khép kín ấy, bạn bè trong lớp đã nhiệt tình giúp đỡ, đưa chị thoát ra khỏi vỏ bọc và một Lê Thị Mỹ Bình mới đã xuất hiện. Chị tự tin và lạc quan hơn, chấp nhận cuộc sống mới với nhiều cung bậc cảm xúc sẽ gắn liền với chiếc xe lăn ấy. Như có một cửa sổ khác mở ra, chị Bình đã tìm được một niềm vui, hạnh phúc mới từ tranh vẽ.

Họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình tại buổi ra mắt nhóm “Khát vọng ngày mới” tại Sum Villa - Hà Nội vào tháng 1.
Bằng đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, chị đã gửi gắm tất cả hoài bão và những khát vọng chính đáng về tương lai qua từng tác phẩm của mình. Chị Bình chia sẻ: “Ước mơ xa xỉ nhất của tôi chính là được nhận những món quà là dụng cụ vẽ để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê và thể hiện khát vọng. Sẽ thật hạnh phúc nếu có thêm nhiều chương trình tài trợ để tôi được mang tranh đi triển lãm, giới thiệu cho tất cả mọi người và bán được những bức tranh ấy”.
Có sở thích vẽ tranh từ nhỏ nhưng đến năm 2000, do hoàn cảnh khó khăn chị phải bỏ học giữa chừng vào năm lớp 9 và bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Lúc này chị Bình mới suy nghĩ nghiêm túc và chính thức đến với hội họa. Sau đó, chị tự học thông qua các trang mạng xã hội, rồi tìm hiểu thêm về kỹ năng vẽ tranh trừu tượng, tranh chân dung và phong cảnh…

Một trời khát vọng hóa thành những bức tranh qua đôi bàn tay của chị.
Chị Bình thừa nhận, ban đầu vẽ tranh với mục đích kiếm sống, nhưng dần dà chị đã yêu sâu đậm những bức tranh ấy từ lúc nào không rõ nữa. Chị đã gửi tất cả tình yêu, cảm xúc và khát vọng vào những người bạn đồng hành ấy. Mỗi bức tranh của chị có thể được trả lên đến 500.000 đồng đến một triệu đồng. Với những số tiền này chị có thể trang trải cuộc sống và tiếp tục gửi tình yêu vào trong tranh, kể lại những câu chuyện bất tận về khát vọng và suy nghĩ của chính mình.
Chị cũng từng can đảm chống tay và nhìn thẳng vào gương để thấy chính mình đang ngồi trên xe lăn. Đó cũng chính là tác phẩm tự họa đầu tiên của chị về chính bản thân mình khi ngồi trên xe lăn, dưới tàn cây bằng bút dạ dầu.
Dù trong nghịch cảnh như thế, nhưng chị vẫn giữ được tinh thần lạc, vui vẻ đón nhận cuộc sống mỗi ngày, hoàn toàn khác hẳn với cơ thể yếu đuối bên ngoài. Đó là niềm vui khi chị được đến nơi nọ nơi kia để tham gia triển lãm và những sự kiện mang tính nhân văn.
Đôi lúc, trông chị rất đáng yêu khi dí dỏm, đáng yêu khi khoe sắp được thưởng thức cái lạnh mùa đông Hà Nội. Chị còn làm người mẫu, được trang điểm thật xinh và mặc chính bộ váy in hình bức tranh do chính tay vẽ nên. Với chị, phụ nữ khuyết tật cũng như những người khác, muốn được cảm thấy hấp dẫn trong mắt mọi người.

Bộ váy - niềm tự hào của chị Bình khi tham gia show diễn thời trang “Tôi đẹp, bạn cũng thế!” lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam - nhà văn hóa Ý, Hà Nội vào ngày 21/11.
Khát vọng của chị qua từng bức tranh đã góp thêm tự tin cho nhiều chị em khuyết tật, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với các chị. Mỗi bức tranh đều là khát khao về tình yêu và hạnh phúc, quyền sống và ước mơ, đây cũng chính là động lực để giúp chị và những người phụ nữ khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trang facebook với cái tên rất đặc biệt “Người khuyến tật yêu” do chính chị làm admin đã thể hiện tất cả tình yêu và những ước mơ chính đáng về tương lai của những người khuyết tật.
Những khát vọng ấy sẽ vẫn còn tiếp tục vươn xa hơn và đôi bàn tay của chị Lê Thị Mỹ Bình sẽ luôn gieo tình yêu mới vào cuộc sống, mang đến sự tự tin cho tất cả chị em và giới thiệu một chuẩn mực mới về phái đẹp, nghị lực sống của những người phụ nữ khuyết tật.
Mai Thương
Từ nay đến ngày 20/12, bạn có thể chia sẻ câu chuyện về chân dung những phụ nữ tự tin, tiến bước ngoài xã hội và có những đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt cho phụ nữ qua bài viết dạng text kèm 2 tấm hình của nhân vật. Gửi file word và hình ảnh về địa chỉ email: giaithuongtutintienbuoc@gmail.com. Trong bài ghi rõ địa chỉ liên lạc của người viết và của nhân vật. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong bài.
Mỗi tuần, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Công ty P&G sẽ chọn ra một bài viết hay nhất để trao quà tặng là một năm sử dụng miễn phí sản phẩm Ariel.