![]() |
|
Buổi biểu diễn tại khách sạn Daewoo |
Anh Nguyễn Văn Hải, cây ghita của nhóm, tâm sự: "Ước mơ thành lập ban nhạc được ấp ủ từ những năm 1980, nhưng mãi đến cuối năm 1999, ban nhạc mới chính thức đi vào hoạt động. Ban đầu, nhóm chỉ có 3 thành viên mà kiêm từ chuyện liên hệ biểu diễn, cho đến hát và chơi nhạc cụ. Rồi dần dần, qua vận động và tình nguyện, hiện nay, quân số của nhóm tăng lên 10 người. Hầu hết các thành viên đều được đào tạo bài bản từ các trường nghệ thuật: 6 người đang là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội, 2 người đang tham gia trong đội văn nghệ của trường Nguyễn Đình Chiểu".
Chương trình biểu diễn của nhóm khá đa dạng, từ hoà tấu nhạc dân tộc cho đến các tiết mục biểu diễn vừa đàn vừa hát ở nhiều thể loại: nhạc nhẹ, cải lương, dân ca và nhạc quốc tế. Với mỗi đối tượng khán giả, nhóm đều có những chương trình biểu diễn phù hợp. Có thể kể đến các bài tiêu biểu như: Ngày hội non sông, Chung một niềm tin thường được biểu diễn trong các buổi lễ long trọng, hay các bài Tây du ký, Alibaba, Trống cơm để phục vụ các em học sinh.
Thu nhập từ việc đi hát không đủ sống, song nhóm vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Anh Lê Đình Tuấn, trưởng ban nhạc nói giọng buồn buồn: "Các em trong nhóm đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, có gia đình cả 3 anh em đều hỏng mắt do chất độc da cam. Phần lớn trong số họ đều sống dựa vào học bổng của trường, cũng có người đi tẩm quất thuê, nhưng công việc lại rất thất thường. Mong ước duy nhất của nhóm là được biểu diễn thường xuyên để các thành viên có thể sống được với nghề".
Cuộc sống dẫu còn khó khăn, song các thành viên vẫn cố gắng hết mình cho công việc. Anh Hải kể lại: "Trong một lần biểu diễn ở Huế, cây sáo Đinh Quang Vũ bị đau bụng đến toát mồ hôi mà vẫn gồng mình thổi. Khi tiết mục vừa kết thúc thì cũng là lúc Vũ gục xuống sân khấu và được tức tốc đưa vào bệnh viện để mổ ruột thừa". Kim Ơn, người chơi đàn nhị kiêm ca sỹ của nhóm, bộc bạch: "Đi hát là dịp để chúng tôi khẳng định mong muốn được lao động một cách nghiêm túc nhằm bớt đi gánh nặng cho xã hội".
Các thành viên tâm sự nhóm duy trì được hoạt động là nhờ sự cổ vũ rất lớn của khán giả. Nhiều hôm đi hát không có người dẫn đường, một bé gái đã tình nguyện chạy ra dắt tay từng người. Hay hôm biểu diễn ở khách sạn Horison (Hà Nội), ban tổ chức đã yêu cầu mọi người tắt điện thoại. Không khí hội trường im phăng phắc, rồi sau đó là những tràng pháo tay vang dội và những giọt nước mắt.
Ngoài những giải thưởng cá nhân, ban nhạc đã đạt 3 huy chương vàng trong Hội diễn văn nghệ người khuyết tật toàn quốc vào năm 2002 và huy chương bạc ở hội thi Tiếng hát hoà bình năm 1999.
Nguyễn Hoài
