Tôi chưa một lần đặt chân đến New Zealand, chỉ được ngắm nhìn thông qua show truyền hình thực tế của Hàn Quốc "Dad, Where are we going?", nhưng thật sự bị choáng ngợp trước cảnh đẹp không gì sánh bằng của xứ sở kiwi. Đất nước với loạt phong cảnh xếp vào hàng bậc nhất thế giới.
New Zealand được biết đến là một quốc đảo được bao bọc bởi biển xanh và sở hữu vô số cảnh quan kỳ thú. Với những thảo nguyên xanh mướt mênh mông, những trang trại rộng lớn trải dài và vườn động vật thần kỳ rất đặc biệt, khiến cho người xem cảm thấy nức lòng. Mới chiêm ngưỡng trên TV thôi mà tôi đã bị mê hoặc đến như vậy. Nếu được đứng trên những thảm cỏ xanh ấy chắc tôi còn bị cuốn hút đến cỡ nào.
Đây là một đất nước được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều điều kỳ diệu đặc biệt ngay từ những loài động vật mà ít nơi nào trên thế giới có được. Chẳng hạn như loài chim Kiwi - biểu tượng của New Zealand hay loài thú tựa lạc đà vô cùng đáng yêu có tên gọi là Alpaca. Chỉ vậy thôi mà khiến người ta cảm thấy nơi đây thật mới mẻ, tựa xứ sở thần tiên, chỉ muốn một lần được đến và cảm nhận.
New Zealand không chỉ được nhận xét là một quốc gia xinh đẹp mà còn rất yên bình, không phải vì dân số nước này ít mà bởi con người nơi đây rất thân thiện, hòa nhã và lịch sự như chính cuộc sống của họ. Tuy dân số ít, nhưng New Zealand là một đất nước khá giàu có với mức sống. Bạn chỉ cần nhìn vào thành phố Auckland cũng đủ thấy rõ điều đó. Nói đến Auckland, người ta nghĩ ngay đến thành phố của những cánh buồm, nơi sức sống cùng hòa nhịp thở với sự lãng mạn của biển cả, một thành phố hiện đại, năng động, trù phú và giàu đẹp.
Đối với tôi, New Zealand là một vùng đất trên cả tuyệt vời, là một nơi đáng để sinh sống và làm việc. Thiên nhiên, đất nước, con người nơi đây đều mang một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp dịu hiền nhưng rất thu hút. Ai biết được một ngày nào đó New Zealand sẽ là quê hương thứ hai của tôi. Với một người yêu thích thiên nhiên, không khí trong lành và bình yên như tôi sẽ không để tuột mất cơ hội được một lần đặt chân đến xứ sở kỳ diệu này đâu.
Trương Thị Thanh Mai