From: CoTon Nhon
Sent: Wednesday, February 21, 2007 12:11 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: RE: Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?
Tôi tên là Long, tôi đọc được những dòng tâm sự của bạn Khánh thật tình cờ.
Tình yêu là muôn vẻ, nó biến hóa khôn lường, ngay cả những người đang yêu đắm say nhiều lúc còn phải phân vân suy nghĩ. Theo những gì bạn Khánh tâm sự thì tôi thấy tình cảm của bạn thật trong sáng và rất đáng quý. Nhưng bạn à, trong tình yêu rất khó phân biệt ai đúng ai sai cả, tình yêu chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn. Bạn gái bạn thật sự không thể quen được mối tình mà bạn gái Khánh đã có. Đó có thể là một tình cảm vô cùng sâu đậm chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vì 2 năm không phải là thời gian ngắn.
Trong lúc tình yêu bị ngăn cản vì gia đình không cho phép vì trái với đạo lý nên bạn gái Khánh cố tìm cho mình một tình yêu để quên đi mối tình không được phép, đó chính là lúc Khánh xuất hiện. Và bạn gái Khánh đã cho bạn một cơ hội và cũng là cho bản thân một cơ hội. Nhưng thật không may cho bạn Khánh, gần 1 năm mà bạn gái cũng không thể quên được hình bóng cũ. Đó không phải là lỗi mà chẳng qua Khánh và bạn gái có duyên mà không có nợ mà thôi.
Thôi thì bạn Khánh cố gắng quen đi hình bóng này đi, và nguyện cầu cho bạn gái Khánh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vì tình yêu đẹp nhất chính là lúc người mình thương thật sự được hạnh phúc, dù tình yêu đó không là của mình. Thấy được người mình yêu thương hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc gấp bội.
Nếu được hãy tìm gặp xin bạn gái thứ lỗi và dù không là tình yêu, nhưng là tình bạn vẫn là hạnh phúc. Trong lúc hờn ghen nóng giận ai mà không có lúc thốt ra những lời nói vô tình, đàn ông mà. Nếu bạn chân thành thì không có gì là khó khăn cả. Hy vọng bạn gái Khánh sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình.