From: "Nguyen, Di"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, July 24, 2002 8:54 PM
Subject: Men goi anh Khanh.
Không nên giấu diếm những gì với người mà mình yêu thích. Phải thật lòng là quan trọng nhất, anh nên hẹn cô ta và tâm sự dứt khoát một là một, hai là hai, không có dây dưa. Nếu không sẽ khổ cho hai bạn và những người trong gia đình lo lắng cho anh Khánh.
Chúc anh Khánh may mắn và gặp nhiều tốt đẹp nhé.
From: "Christy Christy"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, July 24, 2002 1:21 AM
Gửi Khánh,
Đã có thời tôi cũng như Khánh, có thể nói là tương tự như vậy rồi có một người bạn hiểu rõ hoàn cảnh đã nói với tôi rằng: "Mày là đồ hèn hạ, tao không có bạn như mày". Đêm đó tôi không ngủ được, cuối cùng thì mọi việc được quyết định. Tôi từ bỏ mối tình mà 8 năm trời vun đắp. Tôi cũng đau lắm mà biết sao được, ly nước nóng không thể nóng mãi được, rồi nó sẽ nguội đi.
Việc Khánh chung tiền với cô ta đã là một sai lầm, hơn thế lại nói với Khánh một đằng nói với cha mẹ để của cô ta một kiểu, tôi nghi ngờ sự chung thủy của cô ta. Hãy tỏ rõ bản lĩnh người đàn ông.
Chúc thành công.
From: Dang Loi Hoan
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, July 24, 2002 10:32 PM
Hãy là 1 người đàn ông chân chính đã rồi hãy tính chuyện lấy vợ ông bạn Khánh thân mến ạ. Người phụ nữ chỉ yêu anh, lấy anh làm chồng khi cô ta thực sự cảm phục anh và cảm nhận được sự che chở, đùm bọc của anh.
Anh càng khóc lóc van xin, tình yêu của anh với cô ấy càng khó mà giữ được, anh cứ mặc kệ đi. Thỉnh thoảng xa nhau một thời gian cũng tốt, anh cũng có thời gian đễ suy nghĩ trước khi quyết định lấy cô ấy. Lấy vợ thì khó nhưng lấy nợ thì dễ lắm ông bạn ạ. Hãy cứng rắn, mạnh mẽ hơn nữa vì ông bạn là một người đàn ông!