Trong những ngày cuối thu, Khánh My thực hiện một bộ ảnh ghi lại hình ảnh nữ sinh thướt tha. Người đẹp khoe nét đẹp dịu dàng trong tà áo dài trắng giản dị. Khánh My tạo dáng cùng chiếc xe đạp mà cô từng sử dụng trong những ngày đầu lên Sài Gòn đi học. Khánh My tâm sự, chiếc xe đạp gắn bó với cô qua rất nhiều kỷ niệm của thời học sinh. Vì thế, hiện tại người đẹp vẫn sử dụng chiếc xe này để tập thể dục hay di chuyển giữa những đoạn đường gần nhà. Khánh My trở lại những cảm xúc trong sáng, ngây ngô của thời học sinh. Sở hữu nét đẹp thuần Việt, Khánh My đăng ký thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành giải Người đẹp áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011. Chân dài xây dựng cho mình hình ảnh hiền dịu, duyên dáng. Mới đây, người đẹp vừa sang Milan, Italy để quảng bá áo dài trong khuôn khổ tuần lễ giao lưu văn hóa, thời trang của cộng đồng người Việt. Khánh My cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh Tiến Hưng, stylist Tân Đà Lạt, trang điểm Anh Khoa, trang phục nhà thiết kế Thuận Việt. Anh TuấnKhánh My sang Italy quảng bá áo dài Việt Khánh My dịu dàng bên miền sông nước