![]() |
Khánh Hoà đón Cup. Ảnh: A.N. |
Trái ngược với hình ảnh ăn mừng cuối trận đấu của chủ nhà, các cầu thủ trẻ SLNA đã gục ngã dưới sân. Họ không thể tin rằng đội đã thi đấu hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn lại thua trận chung kết giải bóng đá trẻ tranh Cup báo Thanh Niên. Và nước mắt đã lăn dài trên đôi má của của cầu thủ hay nhất giải Nguyễn Đình Hiệp. Một bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 67 của tiền đạo tuyển U20 quốc gia này chỉ làm động lực cho đồng đội thi đấu quyết tâm hơn, chứ chưa đủ để đội nhà có thể lội ngược dòng trước một Khánh Hòa đã chơi cố thủ. Thua Khánh Hòa cả hai trận vòng loại và chung kết cùng tỷ số 1-2, U21 SLNA đành chấp nhận huy chương bạc và phần thưởng 80 triệu đồng.
Trong khi đó, đội chủ nhà Khánh Hòa đã có một ngày thi đấu vượt trên tinh thần và sức mạnh vốn có của họ. Nếu không có bàn thắng gây tranh cãi mà trọng tài tưởng tượng để có chiến thắng 2-1 trước SLNA ở vòng đấu bảng thì họ đã dừng cuộc chơi sớm. Dù vậy, những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Khánh Hòa trong trận chung kết cần được ghi nhận. Dưới cơn mưa nhẹ ở hiệp hai, họ đã lăn xả, chống chọi trong từng pha bóng để bảo toàn kết quả trận đấu và lần đầu tiên lên bục nhận danh hiệu cao quý của một giải đấu trẻ. Với chức vô địch lần đầu tiên, Khánh Hòa đã nhận phần thưởng 150 triệu đồng.
Chia sẻ trong niềm vui ngày chiến thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: "Cần phải nhìn nhận rằng SLNA được đánh giá mạnh hơn chúng tôi. Họ có nhiều cá nhân xuất sắc hơn. Tuy nhiên, ở trận đấu chung kết này, các cầu thủ chúng tôi đã thi đấu một trận đấu trên cả tuyệt vời. Thành công của Khánh Hòa hôm nay là mang dấu ấn tập thể. Trong đó tôi ca ngợi tinh thần thi đấu của hai cá nhân Quang Hải và thủ môn Văn Thạch. Hai cầu thủ này là linh hồn của Khánh Hòa tại giải lần này".
Bước vào trận chung kết chiều chủ nhật, hai đội tung ra sân dàn cầu thủ mạnh nhất. SLNA có phần kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Khánh Hòa thì phòng ngự số đông nhưng hết sức chủ động phản đòn nhanh khi có thể. Một trong những lần đó, họ đã thành công với quả phạt 11m của đội trưởng Quang Hải ở phút 11. Sau cú va chạm của hậu vệ SLNA trong vòng 16m50, tiền đạo Anh Phụng đã ngã và trọng tài Anh Tuấn không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Lạnh lùng hạ thủ môn đối phương, thủ quân Quang Hải mở tỷ số 1-0 cho Khánh Hòa. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền vệ đang chơi tại V-League và là thứ 3 ở chấm penalty.
Sau bàn thua, SLNA tràn lên mạnh mẽ hơn để tìm bàn rút ngắn. Tuy nhiên các đường lên bóng của họ vẫn không tìm hướng ra, kể cả khi bước vào hiệp hai. Tấn công nhiều không ghi được bàn, họ nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 67. Hậu vệ SLNA lúng túng để Quang Hải cướp bóng trong chân và nhẹ nhàng xỉa bóng vào góc, trước sự bất lực của thủ môn trẻ Thanh Tùng, gia tăng cách biệt thành 2-0. Nhưng đúng 7 phút sau, đội bóng xứ Nghệ nhen nhóm lại hy vọng khi Đình Hiệp có pha dứt diểm trong vòng cấm rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Có bàn thắng, các cầu thủ trẻ SLNA tiếp tục gia tăng sức ép một cách quyết liệt hơn. Tuy nhiên, các cơ hội được tạo ra của họ đều bị chặn đứng bởi đôi tay của thủ môn trẻ chủ nhà. Và họ đành chấp nhận nhìn Khánh Hòa đoạt chức vô địch.
Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: Khánh Hoà (phần thưởng 180 triệu đồng).
Á quân: SLNA (100 triệu đồng).
Đồng hạng ba: An Giang, Bình Định.
Giải phong cách: An Giang.
Cầu thủ hay nhất: Đình Việt (SLNA).
Vua phá lưới: Quang Hải (Khánh Hoà - 5 bàn).
Thủ môn hay nhất: Văn Thạch (Khánh Hoà).
An Nhơn