![]() |
Khánh Hoà ăn mừng thắng lợi. Ảnh: A.N. |
Trận bán kết thứ hai của giải bóng đá U21 tranh Cup báo Thanh Niên, giữa Khánh Hòa và Bình Định, đã diễn ra hấp dẫn. Hai đội chọn lối đá đôi công đẹp mắt. 5 bàn thắng được ghi và chiến thắng nghiêng về chủ nhà là có phần hợp lý. Dù mọi người đều cho rằng việc Bình Định không lọt vào trận đấu chung kết là một đáng tiếc. Bởi so với các đội dự giải, họ với Sông Lam Nghệ An là hai đội có lối đá cống hiến nhất ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, việc đội chủ nhà có mặt ở trận chung kết sẽ làm cho giải hấp dẫn khi thu hút khán giả đến sân nhiều hơn và đó cũng là dự tính mong muốn của BTC giải.
Ở trận đấu chiều thứ sáu, các cầu thủ trẻ Khánh Hòa được khích lệ từ nhiều phía nên lối chơi của họ biến hóa hơn những trận đấu ở vòng bảng. Nổi bật nhất trong cuộc chiến với Bình Định chiều qua chính là thủ quân Quang Hải và Văn Thuận. Bộ đôi tiền vệ này đã kiểm soát và phân phối bóng tốt hơn. Chính Quang Hải và Văn Thuận là tác giả của 3 bàn thắng đưa đội nhà tiến vào chung kết gặp lại SLNA - đối thủ mà họ đã thắng 2-1 ở vòng bảng. Với phong độ chói sáng, cầu thủ mang áo số 13 của Khánh Hòa đã nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Trong khi đó, Bình Định nhận danh hiệu đồng giải ba với số tiền 30 triệu đồng.
Phút 18, xuất phát từ pha căng ngang bên cánh trái của Quang Hải, Văn Thuận trên đà lao xuống ung dung đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Khánh Hòa. Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Bình Định không lấy gì làm nôn nóng. Họ vẫn thực hiện lối chơi của mình. Phút 33, từ đường chuyền trung lộ của đồng đội, trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đối phương nhưng Thanh Sang vẫn ra chân rất nhanh đưa bóng đi ngay góc gần, san hòa 1-1.
Bước vào hiệp hai được 5 phút, một lần nữa Khánh Hòa lại có bàn vượt lên dẫn trước. Quang Hải đi bóng thẳng vào vòng cấm, bị hậu vệ Sa My của Bình Định cản ngã và trọng tài Anh Tuấn không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Thủ quân Quang Hải lạnh lùng hạ thủ môn Khoa Điển, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng kịch tính trận đấu lại được đưa lên cao khi một lần nữa các cầu thủ đât võ có bàn quân bình thế trận ở phút 62 do công của Ngọc Trí, bằng cú sút cực mạnh.
Khi mọi người tưởng chừng trận đấu phải được giải quyết ở loạt đá luân lưu, thì Khánh Hòa có bàn ấn định trận đấu. Phút 85, Quang Hải một lần nữa tỏa sáng khi có cú đánh đầu nối cận thành làm nổ tung cầu trường Nha Trang, hoàn tất chiến thắng 3-2 cho đội nhà.
An Nhơn