From: N.M.T.
Sent: Monday, February 19, 2007 10:29 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gởi bạn Khánh
Khánh thân mến!
Tình yêu quả là đau khổ, đó có lẽ là sự suy nghĩ không chỉ của riêng tôi và bạn. Tôi không nói dông dài, tôi cho rằng trái tim cô ấy sẽ không thể thay được hình bóng của người cũ đâu, cho dù bạn có vượt qua được sóng gió lần này và có được cô ấy.
Dù đã qua 2 năm bên cạnh bạn, nhưng cô ấy vẫn không có cảm xúc (như bạn nói) thì hãy xem lại, nếu không thì cả bạn và cô ấy lại càng đau khổ hơn.
Tôi cũng trải qua một mối tình và hiện giờ, mặc dù đang sống bên người chồng hết mực yêu thương tôi (nhiều người nói tôi thật có phước khi có được một người chồng như thế), nhưng lòng tôi lại luôn nhớ về người cũ, cảm xúc của tôi cũng chẳng nồng nhiệt gì lắm với chồng của mình. Đó là nỗi khổ tâm nhất trong lòng tôi khi phải sống lừa dối chồng mình trong suốt 17 năm trời. Mặc dù biết như thế là không tốt, không nên, nhưng lý trí tôi vẫn không thắng nỗi khi trái tim tôi đã thuộc về người cũ.
Cô ấy và bạn đều là những người đáng thương. Cô ấy rất đáng thương khi cố gắng "thử" yêu bạn. Cô ấy cư xử khiến bạn rối trí lần này có lẽ là một hướng tốt nhất cho cả hai. Tình yêu phải là sự rung động từ hai con tim...
Vài dòng mạo muội, bạn hãy suy xét kỹ mối quan hệ của mình. Tôi chúc bạn sáng suốt.
MT