From: Tran Ha Bao Ngoc
Sent: Tuesday, February 20, 2007 1:32 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Re: Sao em chua dut tinh cu da dong y quen toi (gui anh Khanh).
Chào anh Khánh,
Tôi không biết anh độ bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán tôi và anh cũng ở cùng một thế hệ. Đọc tâm sự của anh, tôi cảm thấy thật đau xót cho chuyện tình cảm của anh. Anh là một người chân thành, anh đã dành một tình yêu chân thật, đẹp đẽ cho một người con gái. Nhưng anh Khánh ơi, tôi thấy cô ta không hề yêu anh, anh chỉ là một người lấp đầy khoảng trống trong tình cảm đang bị hụt hẫng của cô ấy.
Những tình cảm anh dành cho cô ấy, cô cảm nhận được chứ. Nhưng cô ta vẫn ích kỷ, chỉ biết dùng anh để lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng. Giả sử, nếu chuyện tình cảm giữa cô ấy và người kia đã vượt qua được thử thách thì anh sẽ ra sao? Tôi tin là cô ta sẽ chẳng ngần ngại mà chia tay với anh thôi. Là con người, ai cũng có ít nhiều lòng ích kỷ, chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người sẽ chọn cho mình thái độ sống như thế nào. Anh đừng nuối tiếc những việc đã qua.
Tôi hiểu cảm giác của anh hiện giờ rất đau khổ. Lúc ngủ dậy, làm việc, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều có hình bóng của người ấy. Nhưng hãy tin tôi, anh vẫn còn rất may mắn. Anh may mắn vì đã biết được tình cảm của cô ấy khi chưa quá muộn. Thử hình dung xem, nếu anh đã đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình, bè bạn, nếu hai người tiến đến những dự định nghiêm túc hơn (hôn nhân) mà cô ta vẫn không dứt khoát được việc tình cảm thì anh sẽ trở nên thế nào?
Nếu là anh, tôi sẽ quên người con gái ấy đi, tập trung toàn bộ sức lực vào sự nghiệp, chăm sóc những người thân chung quanh mình. Cuộc sống vẫn rất đẹp và còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Thời gian sẽ là liều thuốc diệu kỳ chữa lành mọi vết thương. Cô gái ấy không xứng đáng với tình cảm chân thành của anh đâu. Và trong tương lai, với một trái tim chân thật, tôi tin rằng anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng để đi với anh suốt quãng đường đời.
Thân ái,