Người gửi: Khang Bui
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nước Mỹ và Iraq và thế giới và quê hương
Kính gửi ban biên tập VnExpress và toàn thể bạn đọc.
Trước hết cho tôi cảm ơn VnExpress đã mở ra diễn đàn tranh luận hết sức công bằng và bổ ích như vậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và tôi hết sức khâm phục và mong muốn được học hỏi ý kiếm của tất cả các bạn. Nhân đây tôi cũng xin mạo muội đóng góp ý kiến của tôi về nước Mỹ cũng như cuộc chiến Iraq có thể xảy ra.
Trong mối quan hệ chính trị quốc tế từ bao đời nay, một nguyên lý căn bản là: Không có quốc gia nào thương quốc gia nào cả. Tất cả các mối quan hệ quốc tế đều xuất phát từ quyền lợi của từng quốc gia.
Về mối quan hệ Mỹ và Iraq: Chắc chắn là tổng thống Hussein không phải là một người tốt. Ông ta là một trong những nhà độc tài khủng khiếp còn sót lại của thế kỷ 20. Trong cuộc bầu cử tín nhiệm mới đây, ông ta được bầu với số phiếu tuyệt đối là 100% (con số do chính phủ Iraq đưa ra). Điều đó cũng đủ cho các bạn hiểu ông ta là nhà độc tài khủng khiếp đến cỡ nào.
Một sự thật chắc chắn nữa là Iraq có vũ khí giết người hàng loạt (và từng sử dụng nó để chống người Kurd). Nếu các bạn nghĩ rằng các thanh tra của LHQ có thể tìm ra vũ khí giết người hàng loạt thì các bạn thật quá vô tư. Không thể mong đợi 30-40 người ngoại quốc vào một đất nước rộng lớn như Iraq để tìm ra vũ khí mà Iraq đã có thời gian chuẩn bị cất giấu kỹ lưỡng. Đó chỉ là một trò đùa chính trị mà thôi.
Sang đến vấn đề kế tiếp là Mỹ có lý do chính đáng để đánh Iraq hay không? Câu trả lời theo ý tôi là không và có.
Không là bởi vì trong tương lai gần, Iraq không thể nào đe doạ được Mỹ cả. Tuy nhiên về lâu dài rất có thể, không đe doạ trực tiếp nước Mỹ, nhưng Iraq đủ khả năng cung cấp vũ khí giết người cho các tổ chức khủng bố toàn cầu. Lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường. Như vậy đối với mối nguy hiểm này chỉ có một cách là ra tay trước. Đó là lý do Mỹ đang sử dụng để chuẩn bị tấn công Iraq.
Lý do thứ hai là dầu hoả, và đây mới là nguyên do chính. Ai cũng hiểu là Mỹ muốn kiểm soát dầu của Iraq và đây là điều khiến các nước Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ. Họ chống bởi họ nghĩ là sẽ không được chia phần sau khi cuộc chiến chấm dứt. Không có ai thương dân tộc Iraq cả. Hiện tại, người dân Iraq phải lựa chọn giữa một bên là nhà độc tài đã cai trị hơn 30 năm và một bên là Mỹ.
Đến đây, chắc nhiều bạn sẽ cho là Mỹ không có quyền gì can thiệp vào công việc nội bộ của một nước khác. Tuy nhiên tôi muốn các bạn suy nghĩ một vài sự kiện lịch sử sau đây:
Nếu một quốc gia bị cai trị bởi một nhà độc tài thì liệu cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ giúp hay không, hay là phải "tôn trọng nội bộ" quốc gia đó và để cho người dân chịu áp bức. Ví dụ không đâu xa. Năm 1979, chính bộ đội Việt Nam đã hy sinh làm nghĩa vụ quốc tế để giải cứu người dân Khmer khỏi nạn diệt chủng. Liệu bấy giờ có ai dám nói là Việt Nam can thiệp vào nội bộ Campuchia lúc đó không? Tuy nhiên, công bằng mà nói lúc đó lý do chính mà chúng ta can thiệp là vì Khmer Đỏ đã tấn công biên giới phía tây nam Việt Nam trước. Và để tự vệ, chúng ta đã phản công và tiện tay giải phóng luôn Campuchia. Chúng ta đã hành động vì quyền lợi chính đáng của chúng ta, đồng thời cứu giúp người dân Campuchia.
Hiện tại, Mỹ cũng xử sự như vậy. Họ hành động vì quyền lợi của họ (có chính đáng, có cái không chính đáng). Về lâu dài, tôi nghĩ cuộc sống của người Iraq sẽ cải thiện hơn nhờ cuộc chiến này.
Nếu các bạn vẫn không đồng ý, thì tôi xin hỏi một vài câu:
1. Các bạn có nghĩ cuộc sống người Afghanistan hiện tốt hơn dưới thời Taliban hay không?
2. Nếu bạn là người Triều Tiên, bạn sẽ muốn sống ở Bắc Triều Tiên hay là Hàn Quốc, nơi có sự hiện diện của hơn 37.000 lính Mỹ; hay ở Nhật Bản, nơi có 50.000 quân Mỹ đồn trú? Seoul và Tokyo không dại gì chịu để cho Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của họ một cách vô lý được.
3. Nhiều bạn dẫn chứng tội ác của Mỹ qua việc thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Tuy nhiên các bạn đó đã quên mất tội ác của phát xít Nhật trong thế chiến 2 mà Việt Nam chúng ta cũng là nạn nhân: gần một triệu người chết đói năm Ất Dậu là do phát xít Nhật gây ra. Đó là chưa kể đến hàng triệu người khắp Trung Quốc và Triều Tiên nữa.
Đôi dòng chia sẻ vài ý kiến thiển cận cùng các bạn. Cảm ơn VnExpress cũng như các bạn đã cho tôi bày tỏ.