Tối 3/3, nghệ sĩ Phạm Đức Thành tổ chức đêm nhạc Độc huyền cầm tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Đêm diễn quy tụ dàn ca sĩ khách mời như: Quang Lê, Trọng Tấn, Thanh Thanh Hiền… Khi tấm màn nhung được kéo lên, khán giả reo hò trước hình ảnh nam nghệ sĩ diện áo dài cách tân, ngồi đạo mạo trên bục và đôi tay tập trung khảy dây, nắn cần đàn.
Nghệ sĩ Phạm Đức Thành dùng tiếng đàn bầu đệm cho hầu hết tiết mục. Người xem thưởng thức cung bậc khác nhau của tiếng đàn - từ cao trong đến trầm đục - cùng nét đẹp sinh hoạt văn hóa ba miền qua các hoạt cảnh. Nghệ sĩ độc tấu loạt tác phẩm dân ca như: Hành vân, Lý ngựa ô, Ru con, Cò lả, Bèo dạt mây trôi… Đức Thành là nghệ sĩ rất mê xẩm, bởi vậy trong liveshow Độc huyền cầm, ông kết hợp NSƯT Thanh Thanh Hiền trong tiết mục Có nhớ quê chăng.
Ngoài những bản hòa tấu đậm truyền thống, nghệ sĩ tạo nét tươi mới cho tiếng đàn khi kết hợp nhạc điện tử cùng các nhạc cụ phương Tây. Trong phần hòa âm nhạc điện tử Nửa vầng trăng và song tấu Lòng mẹ giữa Phạm Đức Thành với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, tiết tấu của đàn bầu từ chậm rãi, trầm lắng ở đầu chương trình chuyển sang nhanh và sôi nổi. Nửa cuối chương trình, khán giả thích thú với màn “đọ đàn” của Phạm Đức Thành với nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền. Giai điệu Đêm đông, bản nhạc Lambada hay các nhạc phẩm cổ điển phương Tây được nghệ sĩ dùng đàn bầu xử lý khéo léo, mang lại sự mới lạ cho người nghe.
Trong liveshow Độc huyền cầm, ca sĩ Trọng Tấn được chọn là người mở màn đêm diễn với nhạc phẩm Tiếng đàn bầu. Bài hát gợi lên những đặc tính, phẩm chất riêng biệt và sức sống của cây đàn một dây trong tâm thức người Việt. Anh còn có pha đối đáp ngẫu hứng bằng âm nhạc cùng ca sĩ Quang Lê. Ca hai “đổi vai” khiến khán giả reo hò và vỗ tay tán thưởng. Giọng ca Rặng trâm bầu chấp nhận lời thách đấu của Quang Lê khi thể hiện nhạc phẩm Bolero Con đường xưa em đi. Quang Lê thể hiện ca khúc Việt Nam quê hương tôi – bài hát sở trường của Trọng Tấn.
Ngoài những gương mặt tên tuổi, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Linh – vợ nghệ sĩ Đức Thành. Nhiều năm nay, cô lui về hậu trường để hỗ trợ chồng và chuyên tâm công việc gia đình. Trong Độc huyền cầm, Phương Linh hát Ru lại câu hò. Sau tiết mục, gương mặt cô hiện rõ sự mừng rỡ vì tiếng đàn bầu của chồng làm nức lòng người nghe. Trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, cô động viên ông xã và gửi lời cảm ơn đến khán giả.
Liveshow Độc huyền cầm được nghệ sĩ đầu tư mạnh về âm thanh và hình ảnh. Sân khấu được dựng đơn giản thành các lớp bậc và dành bục cao nhất làm không gian thể hiện của nghệ sĩ. Màn hình Led thay đổi linh hoạt màu sắc, cảnh vật qua mỗi tiết mục. Hình ảnh minh họa chủ đạo là những bức tranh dân gian (bức Tố Nữ, tranh dân gian Đông Hồ Cậu bé ôm cá, Bà Nguyệt se duyên…) đậm chất làng quê, khung cảnh non nước Việt… Phần múa phụ họa cho các tiết mục do diễn viên trẻ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện dưới sự chỉ đạo của biên đạo, NSƯT Trần Ly Ly.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành trên sân khấu.
Gắn bó với cây đàn bầu từ năm lên sáu tuổi, nghệ sĩ Đức Thành không giấu nổi xúc động khi tổ chức được liveshow tôn vinh nhạc cụ dân tộc. Trong đêm nhạc, nhiều lần nghệ sĩ rời khỏi bục trình diễn để lại gần khán giả, chia sẻ niềm tự hào. Ông nói: “Trên thế giới có nhiều quốc gia cũng có đàn một dây như: Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia… nhưng đàn bầu Việt Nam có sức quyến rũ lạ với bạn bè năm châu. Điểm đặc biệt ở chỗ nó là nhạc cụ duy nhất khảy dây thành tiếng, nắn cần thì thành điệu”.
Sau gần ba tiếng, chương trình khép lại bằng tiết mục múa cờ đặc trưng trong lễ hội cổ truyền dân tộc. Nhiều khán giả nán lại chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tham gia đêm diễn. Người xem Thu Huyền (Hà Nội) chia sẻ: “Tiếng đàn bầu trong những bài hát dân ca khiến tôi lâng lâng cảm xúc. Đêm nhạc mộc mạc, giản dị và thấm đẫm ‘tình’ của người Việt”.
Trọng Trường