From: le hung
Sent: Tuesday, May 11, 2010 11:09 AM
Chào chị!
Tôi hay đọc mục tâm sự và cũng có rất nhiều tâm sự chia sẻ với mọi người. Đọc bài của chị, tôi cảm thấy chị đang rất căm giận và đau xót. Những lời nói của chị đã nói lên tất cả.
Với người chồng của chị vì xa gia đình anh ta không nghĩ đến gia đình, nơi mà có bố mẹ anh ta và hơn nữa nơi ấy có người vợ từng là tình nghĩa vợ chồng 8 năm đang ngóng chờ. Còn đứa con của anh ta nó sẽ ngóng đợi người cha của nó từng ngày. Anh ta đã không làm chủ được bản thân mà xa vào cái tình cảm với người con gái trẻ đẹp. Thật sự chia sẻ với chị người đàn ông nào cũng tham lam, đứng trước người con gái đẹp thì khó cưỡng lại được. Nhưng với tôi khi đã có gia đình thì phải biết làm chủ bản thân, phải luôn tự biết mình đang ở vị trí và hoàn cảnh nào.
Dù sao chồng chị đã không nghĩ tới gia đình thì chị hãy quên anh ta đi. Tôi rất mừng khi chị tìm đến cái chết và đứng trước ranh giới mong manh đó chị đã suy nghĩ lại. Tôi rất khâm phục chị. Chị nói rất đúng, hãy yêu thương bản thân chị trước đã rồi hãy chăm lo cho gia đình bên nội và bên ngoại. Điều quan trọng hơn hết là chị hãy chăm lo dạy dỗ con chị. Hãy lấy đấy là niềm vui, niềm an ủi động viên của cuộc đời chị.
Tuổi đời tôi còn rất trẻ, tôi là một người đàn ông mới lập gia đình nhưng tôi hiểu tâm sự của chị. Chị hãy gạt hết những ám ảnh của người con gái có chất giọng lai Huế kia ra khỏi đầu chị. Chị hãy quên tất cả quá khứ của mình đi. Hãy tập trung vào cuộc sống hiện tại và tương lai đang chờ đón chị. Có câu nói "có phúc có phần" tôi tin rằng chị sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Chúc chị luôn tự tin và vững tin bước tiếp trên con đường đời của chị! Chúc sức khỏe gia đình chị, chúc chị thành công!