Người gửi: Vũ Hà Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bài viết của Lê Vân khiến tôi càng thêm khâm phục
Ngay từ đầu tự truyện của chị đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Và tôi luôn theo dõi để đọc tiếp những bài viết sau của chị. Nếu để nói một câu về chị, tôi sẽ nói rằng: chị thật dũng cảm và tài năng.
Tôi đặt từ dũng cảm lên trước vì tôi thấy, nhiều nghệ sĩ luôn cố gắng che đậy cảm xúc thật của họ để khoác lên mình ánh hào quang phù phiếm. Còn chị thì hoàn toàn khác. Chị đã can đảm nói lên những cơ cực của cuộc đời mình, hành trình gian khó để chị đến được với nghệ thuật. Cách viết của chị thật đến nỗi người đọc như cảm nhận về cuộc đời mình vậy, hầu như chị không cần đến một chút gì trau chuốt trong lời văn của mình. Đoạn chị kể lại tuổi thơ của mình làm tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn chị đã chia sẻ để chúng tôi hiểu thêm về chị, càng thấy quý trọng tài năng của chị hơn.
Xin gửi tới chị lời chúc sức khoẻ. Mong chị hạnh phúc và tiếp tục thành công trên con đường mà chị chọn lựa.
Hà Linh