Thứ bảy, 6/6/2020, 07:06 (GMT+7)

Xuất phát từ Cần Thơ, nhóm 4 người của Nguyên chi tiêu khoảng 20 triệu đồng cho chuyến đi, bao gồm chi phí di chuyển và ăn, ở.

Dưới đây là lịch trình tham quan và kinh nghiệm du lịch của Lữ Công Nguyên, 24 tuổi, du khách đến từ Cần Thơ. 

Lên kế hoạch chuyến đi trước 2 tháng, Nguyên đặt vé máy bay khứ hồi, xuất phát từ sân bay Trà Nóc, Cần Thơ tới Đà Nẵng với giá 1.389.000 đồng một người. 

Một số chi phí khác bao gồm xe đón đưa đến sân bay 240.000 đồng, xe từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An và ngược lại 500.000 đồng, chia đều cho 4 người.

Ở Hội An, nhóm chủ yếu tham quan bằng xe đạp miễn phí ở khách sạn. Di chuyển trong thành phố Đà Nẵng, nhóm chọn thuê xe máy giá 110.000 đồng một chiếc. 

Ngày 1: Cần Thơ - Sân bay Đà Nẵng - Hội An - biển An Bàng 

Sau khi đến Hội An, cả nhóm gửi đồ tại khách sạn và đạp xe tham quan phố cổ. Giữa buổi sáng, con phố với những ngôi nhà sơn vàng yên bình lạ thường. Cả nhóm thong dong dọc sông Thu Bồn, len vào những ngõ nhỏ. Nguyên chia sẻ, chỉ đi bằng xe đạp mới có thể cảm nhận được hầu hết vẻ đẹp của Hội An. Bất kỳ góc phố nào cũng có thể giúp du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp. Tuy nhiên, những du khách không đặt khách sạn tại đây hoặc có ít thời gian tham quan nên di chuyển bằng xích lô hoặc xe máy. 

Buổi chiều, cả nhóm đạp xe tới biển An Bàng, cách trung tâm phố cổ khoảng 7 km, theo hướng đường Lạc Long Quân về Cửa Đại. Trên đường đi, mọi người ấn tượng với khung cảnh thôn quê yên bình, xung quanh đều đi xe đạp. Biển An Bàng  được ví như viên ngọc, bởi vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có, với bãi cát vàng và nước biển xanh trong. 

Buổi tối, cả nhóm dạo phố cổ ngắm đường phố thắp đèn lồng và thưởng thức ẩm thực Hội An. Du khách tới đây nên trải nghiệm chèo thuyền hoặc ngồi thuyền trên sông, ngắm cảnh phố Hội thơ mộng. Giá dịch vụ 100.000 đồng một thuyền. Dọc bờ sông là những người bán đèn hoa đăng cho du khách, giá 5.000 đồng. 

Ngày 2: Hội An - Chùa Linh Ứng - Chợ Cồn - Cầu Rồng

Sáng ngày thứ 2, cả nhóm cùng nhau thưởng thức cà phê sáng ở Hội An. Sau đó dạo quanh phố cổ, nơi bày bán các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ và dép da, quần áo may mặc. 

Trên đường về Đà Nẵng, nhóm tham quan chùa Linh Ứng. Đây là ngôi chùa lớn nhất thành phố, có diện tích 12 ha, tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà, nơi giao hòa giữ núi sông, biển trời. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc thanh tân kết hợp nét cổ truyền Á Đông. Ở chính điện là tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mô Ni, bên phải là tượng Phật Quan Âm, bên trái là Tam Tạng Phật. 

Do trời mưa lớn, cả nhóm không có cơ hội tham quan bán đảo Sơn Trà nên quay về khách sạn, trước khi tham quan chợ Cồn vào cuối chiều. Nằm ở ngã tư đường Quang Trung và Ông Ích Khiêm, đây là khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Khu chợ có đầy đủ các mặt hàng gia dụng, sinh hoạt và cả những đặc sản, đồ khô để du khách mua về làm quà. Khi tham quan khu chợ, du khách cũng sẽ tìm thấy nhiều quán ăn ngon với giá bình dân. 

Buổi tối, sau khi thưởng thức bữa tối và cà phê, cả nhóm xem cầu Rồng phun lửa. Cầu Rồng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, bắc qua sông Hàn là một trong những kiến trúc mang tính đặc trưng của thành phố.

Ngày 3: Biển Mỹ Khê - Bà Nà Hills

Buổi sáng, nhóm của Nguyên thức dậy sớm để tắm biển Mỹ Khê. Trước đây, Mỹ Khê từng được tờ Forbes của Mỹ vinh danh là một trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, vì dễ tiếp cận, có bờ cát trắng trải dài 900 m và nhiều hoạt động vui chơi. 

Nhóm đặt vé tham quan Bà Nà Hills trước, với giá 895.000 đồng, gồm buffet ở nhà hàng Arapang. Hiện khu vui chơi đang khuyến mãi vé cáp treo kèm buffet 750.000 đồng với người lớn và trẻ em 600.000 đồng. Ở khu vui chơi, du khách không nên bỏ lỡ trượt ống, khu trò chơi fantasy và tham quan bảo tàng sáp.

Buổi tối, cả nhóm đi dạo đêm tại chợ Sơn Trà và thưởng thức hải sản. Nguyên gợi ý, du khách có thể tham quan sông Hàn về đêm bằng du thuyền.

Ngày 4: Bán đảo Sơn Trà 

Buổi sáng, sau khi tắm biển Mỹ Khê, cả nhóm tới đỉnh Bàn Cờ, địa điểm ngắm toàn cảnh thành phố, cách trung tâm khoảng 15 km. Ở đây có một bàn cờ đá và ông tiên được xây dựng, để minh chứng cho truyền thuyết về 2 vị tiên mà người dân thường kể. Trên đường đi, bạn sẽ đi qua nhiều địa điểm đẹp như bãi Tiên Sa, bãi Bụt, bãi đá... Tuy nhiên đây là cung đường phượt khá hiểm trở và vắng vẻ, vì vậy du khách nên đi cùng nhóm đông người. 

Sau đó, nhóm tới thăm bãi đá Obama, nằm trên bán đảo Sơn Trà. Trong ấn tượng của Nguyên, khung cảnh ở đây còn hoang sơ với nước biển "trong vắt". Du khách đi cùng gia đình có thể tới đây để tắm biển, thuê lều cắm trại, ăn uống, trải nghiệm lặn ngắm san hô. 

Buổi trưa, nhóm ăn uống tại chợ Bắc Mỹ An, thưởng thức cà phê. Buổi chiều, sau khi chụp ảnh tại cây cầu tình yêu với những hàng rào móc khóa, nhóm mua sắm đặc sản về làm quà. Địa chỉ gợi ý là cửa hàng Thiên Phú, số 400 Hồ Nghinh. 

Sau chuyến đi, Nguyên chia sẻ, Đà Nẵng xứng với cái tên "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Ở đây vừa có biển, có núi, người dân thân thiện, đặc biệt không có người bán hàng rong và an ninh tốt, thích hợp cho những người muốn vui chơi và cả hoạt động nghỉ dưỡng. 

Anh cũng lưu ý, thành phố có rất nhiều đoạn đường một chiều. Khi đi xe, du khách nên chú ý các biển báo cấm để tránh phạm luật giao thông. 

Trong chuyến đi, nhóm ở tại 2 khách sạn là The Cliff Boutique Village ở Hội An, giá 400.000 đồng một phòng, một đêm. Khách sạn ở Đà Nẵng là Lahome Apartment and Villa, giá 1.600.000 đồng một đêm, một phòng. 

Một số món ăn, quán cà phê ở Hội An mà Nguyên gợi ý:
  • Bánh mỳ Phượng
  • An herbal and tea
  • Faifo coffee
  • Mì quảng cô Sinh
  • Bánh đập và hến trộn số 96.
  • Bánh ướt thịt nướng cô Lợi
  • Cháo nghêu cô Gió
  • Deck house An Bang
  • Chè xoa xoa, tào phớ thập cẩm
  • Mót Hội An

Các món ăn, đồ uống mà nhóm ưa thích ở Đà Nẵng:

  • Hải sản Năm Đảnh
  • Xôi gà Bà Bé
  • Bánh canh cá nướng
  • Bún chả cá Bà Hờn
  • Bánh tráng kẹp dì Hoàng
  • Kem bơ cô Vân
  • Khu ẩm thực chợ Cồn
  • Hải sản bà Rô
  • Bún bò gánh
  • Dừa Bến Tre
  • Time coffee
  • 43 Factory Coffee Roaster
Chi phí di chuyển1.750.000 đồng
Khách sạn1.000.000 đồng 
Chi phí ăn uống, mua quà1.300.000 đồng
Chi phí tham quan895.0000

Lan Hương 

Ảnh: Lữ Công Nguyên