Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các vị đại sứ, tham tán của nhiều quốc gia. Festival Huế 2008 là kỳ lễ hội quy mô nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 60 đoàn nghệ thuật, 77 chương trình và hơn 1.500 nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mở đầu với ca khúc Khúc hát Tiên Rồng và những điệu nhã nhạc cung đình Huế, đêm khai mạc trước hết là cơ hội để Huế giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với toàn thế giới. Du khách thập phương dường như đã có cuộc du lịch chóng vánh tới nhiều vùng văn hóa nước chủ nhà qua âm vang Lời ru Âu Lạc với tiếng hát của nhóm Cỏ Lạ; trong tiếng đàn đá hoang dã, thô sơ nhưng không kém phần tinh tế của màn múa Tiếng vọng non ngàn, trong dập dìu sắc màu của những trang phục dân tộc của điệu múa Xôn xao ngày hội… Bản sắc Việt Nam đậm chất Á Đông còn được gửi gắm qua những chi tiết như chiếc nón lá, tà áo dài thêu trang trọng của ca sĩ Mai Hoa, chiếc váy đuôi công cầu kỳ của nghệ sĩ múa Linh Nga…
![]() |
|
"Khúc hát Tiên Rồng" - tiết mục mở đầu đêm diễn. Ảnh: Trường Minh. |
Xen lẫn giữa tiết mục của các nghệ sĩ Việt Nam, những đoàn nghệ thuật quốc tế cũng phô diễn tinh hoa văn hóa của mình trong lễ khai mạc, như một màn chào hỏi ngắn cho mùa lễ hội dài và đầy sôi động. Nhật Bản mang tới một vũ điệu mang màu sắc cổ xưa, bí hiểm, đậm sắc thái tâm linh; hai nghệ sĩ Trung Quốc uyển chuyển và đầy biến hóa trong điệu múa Phượng vũ Trường linh, người Nga khuấy động hàng nghìn độc giả với tiết tấu dồn dập của điệu Kalinka nổi tiếng. Không quá độc đáo với múa quạt nhưng các mỹ nhân Hàn Quốc vẫn khiến người xem choáng ngợp trước vũ điệu của những tà váy xoay tròn và những cánh quạt kết thành cánh bướm lúc bay lúc đậu…
Ngoài nỗ lực khoe sắc khoe hương của từng đất nước, một trong những ấn tượng đẹp nhất của đêm khai mạc là sự xuất hiện của những nét Huế, những nét Việt Nam ngay trong phần biểu diễn của các nghệ sĩ nước ngoài. Festival trở thành điểm hội ngộ, giao lưu văn hóa đúng nghĩa khi người xem được chứng kiến các nghệ sĩ kèn đồng Pháp mặc áo dài, khăn đóng hòa nhịp với những bước nhảy của các thiếu nữ Việt Nam, đội cà kheo của Bỉ đội nón lá Việt Nam… Âm nhạc và những vũ điệu hình thể trở thành thứ ngôn ngữ không lời kết nối trái tim con người đến từ những vùng văn hóa khác nhau.
![]() |
|
Điệu "Múa quạt" của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Trường Minh. |
Sân khấu đêm khai mạc được thiết kế rộng, hiện đại và cách khá xa chỗ ngồi của khán giả. Vì vậy, nếu như những màn pháo hoa của các nghệ sĩ Pháp tạo hiệu ứng đẹp và hoành tráng thì một số tiết mục đơn ca như bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ còn khá "luốt", tạo cảm giác lạc lõng...
Sau lễ khai mạc, từ 4 đến 11/6, Huế sẽ bước vào đại lễ với hàng chục chương trình nghệ thuật phong phú, trải rộng khắp thành phố. Với quy mô ngày càng mở rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Festival Huế là một lễ hội văn hóa, du lịch lớn, tiêu biểu, đầy ấn tượng nhằm tôn vinh những giá trị độc đáo của Việt Nam và cố đô Huế”.
Hà Linh

