Thứ tư, 1/5/2024
Thứ hai, 22/1/2024, 00:09 (GMT+7)

Khách sạn cao cấp cải tạo từ tàu hỏa bỏ hoang

Chuyến tàu hơi nước bỏ hoang đi qua cây cầu trăm tuổi trong khu bảo tồn nổi tiếng ở Nam Phi được cải tạo thành khách sạn cao cấp, có view nhìn ra thiên nhiên châu Phi hoang dã.

Kruger Shalati - The Train on the Bridge - là khách sạn ở thị trấn Skukuza, phía đông Nam Phi. Nơi này nằm trong Vườn quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi. Một phần của Vườn quốc gia này là Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh: tobymurphy_photography

Điều đáng nói của khách sạn Kruger Shalati là kiến trúc độc đáo. Con tàu bỏ hoang nằm trên cây cầu treo 130 tuổi bắc qua sông Sabie được cải tạo thành nơi nghỉ dưỡng sang trọng. Khách sạn gồm 24 dãy phòng hiện đại là các toa tàu, có ban công và hồ bơi nhìn ra sông Sabie. Từ ban công, khách lưu trú có thể quan sát được toàn cảnh khu bảo tồn Vườn quốc gia Kruger, nhìn thấy các loài thú hoang dã châu Phi như sư tử, báo, tê giác, voi, trâu. Ảnh: kruger_shalati

Jerry Mabena, Giám đốc điều hành tập đoàn du lịch Motsamayi, đơn vị sở hữu khách sạn, cho biết tuyến đường sắt đi qua cầu treo có tên Selati. Vào những năm 1920 từng có chuyến tàu hơi nước đi qua tuyến đường sắt này, chủ yếu phục vụ khách du lịch đến tham quan Vườn quốc gia Kruger. Năm 1970, một tuyến đường sắt mới được xây dựng ở rìa khu bảo tồn Kruger đã khiến tuyến Selati ngừng hoạt động. Năm 2016, ý tưởng biến đoàn tàu hơi nước trên cầu treo thành khu nghỉ dưỡng hình thành, với mục đích đưa cây cầu trở lại thời huy hoàng trước đây.

"Chúng tôi có cơ hội mua những toa tàu cũ đã bị hỏng từ Transnet - công ty điều hành dịch vụ hậu cần đường sắt ở Nam Phi và bắt tay ngay vào việc hiện thực hóa ý tưởng", Jerry Mabena nói. Ảnh: tobymurphy_photography

Nội thất của các toa tàu đã được cải tạo với kiểu dáng hiện đại, mang hơi hướm phong cách Art Deco. Khu vực ban công hướng đông với hệ thống cửa sổ kính chạm trần cho du khách ngắm bình minh giữa thiên nhiên nguyên sơ. Từ hồ bơi lớn trên tàu, du khách có thể ngâm mình ngắm con sông Sabie - nơi động vật hoang dã thường xuyên lui tới. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những con hà mã gầm gừ.

"Đây là nơi phù hợp với du khách yêu thích động vật hoang dã nhưng không muốn lại gần", Mabena nói. Ảnh: Courtesy Kruger Shalati: The Train on the Bridge

Mặt khác, những người đam mê khám phá có thể đặt các tour safari do khu nghỉ dưỡng tổ chức. Tour có hướng dẫn viên là những người địa phương thông thạo địa lý trong khu bảo tồn. Vườn quốc gia Kruger cho phép du khách tự lái xe tham quan, nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm tìm được nơi động vật hoang dã sinh sống.

"Nếu đi cùng với người hướng dẫn, họ biết họ đang làm gì, họ biết nơi ở của từng loài vật và thời gian sinh hoạt của chúng", Thuli Mnisi - hướng dẫn viên địa phương nói. Ảnh: marianna_bagordaki

Tương tự nhiều khu nghỉ dưỡng khác, Kruger Shalati cũng có nhà hàng trong khuôn viên. Đồ ăn tại đây sử dụng nguyên liệu tự cung tự cấp, rau củ được trồng ngay tại khuôn viên khách sạn. Thực đơn tập trung vào các đặc sản địa phương gồm thịt cá sấu, thịt nai và cá chép lò xo. Đầu bếp Vusi Mbatha cho biết các món ăn chú trọng vào yếu tố thiên nhiên. Triết lý ẩm thực của nhà hàng là sử dụng những nguyên liệu đơn giản và biến chúng thành những món tuyệt vời. Ảnh: kruger_shalati

Khách sạn mở cửa vào tháng 12/2020, giá phòng khoảng 530 USD mỗi người mỗi đêm, áp dụng cho khách quốc tế. Giá bao gồm các bữa ăn, một số đồ uống, hai tour safari và đưa đón sân bay. Du khách lưu trú dài ngày sẽ được giảm giá. Khách sạn còn có khu vực phòng bên ngoài tàu hỏa, mức giá thấp hơn. Ảnh: kruger_shalati

Bích Phương (Theo CNN)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net