Thứ tư, 5/3/2025
Thứ bảy, 11/2/2017, 10:05 (GMT+7)

Khách sạn 5 sao hoang tàn dưới tay IS

Khách sạn 5 sao ở Mosul giờ chỉ còn là bãi đổ nát trong cuộc chiến giữa IS và quân đội Iraq.

Cảnh hoang tàn trong khách sạn cao cấp của IS
 
 

 

Ninewah Oberoi là khách sạn 5 sao nằm ở phía đông Mosul, xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Nơi đây từng phục vụ các sĩ quan quân đội, quan chức chính phủ và doanh nhân dưới thời Saddam Hussein.

Sau khi tràn vào Mosul năm 2014, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát khách sạn, biến nơi đây thành chỗ ở của những kẻ đánh bom tự sát, lính đánh thuê nước ngoài cùng vợ con. 

Khách sạn có 265 phòng, bị IS đổi tên thành Waritheen (Người kế thừa), có tầm nhìn hướng ra sông Tigris và toàn thành phố. 

Khách sạn hào nhoáng một thời từng được mô tả là "có thiết kế thanh lịch, cung cấp dịch vụ 5 sao" nay chỉ còn là đống đổ nát sau khi IS bỏ chạy khỏi phía đông Mosul. Quân đội Iraq biến nơi đây thành căn cứ. 

Thuốc giảm đau, ống tiêm do các thành viên IS để lại vứt đầy trên sàn nhà. Những căn phòng trang nhã với giường cỡ lớn, phòng hội nghị, bể bơi, khu mua sắm, khu bowling nay biến mất. 

Tàn thuốc lá vứt đầy trên thảm.

Quân đội Iraq sử dụng khách sạn để quan sát vị trí của kẻ thù ở phía đối diện, chỉ cách 200 mét.

Bồn tắm hư hỏng trong khách sạn. Các quan chức an ninh Iraq tìm kiếm manh mối về các hoạt động của IS trong khách sạn. 

"Chúng họp ngay chỗ sàn nhà kia", một người nói. "Những kẻ lãnh đạo Is tổ chức họp ngay đó để bàn chiến lược".

Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe trong khách sạn. Trong thực đơn ép plastic đơn giản của IS, một cốc cappucino có giá một USD. 

Binh lính Iraq cho biết IS đã đem hết giường trong khách sạn ra bán ngoài chợ đen vì túng tiền khi liên tục bị liên quân Mỹ và quân chính phủ Iraq tấn công. 

Không có dấu hiệu nào cho thấy khách sạn sẽ sớm hồi sinh bởi những trận chiến khốc liệt giành lại phía tây Mosul dự kiến sẽ sớm bắt đầu. 

Hồng Hạnh (theo Mirror)