Mykhailo Viktorovych Polyakov, người Mỹ 24 tuổi, hôm 28/3 đã lén xâm nhập hòn đảo cấm North Sentinel, nơi sinh sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới Sentinelese.
Theo cảnh sát Ấn Độ, Polyakov đã đặt chân lên đảo North Sentinel nhằm tiếp cận và quay phim bộ tộc biệt lập Sentinelese. Anh mang theo một lon nước ngọt và một quả dừa làm quà biếu.

Đảo cấm North Sentinel nhìn từ trên cao. Ảnh: AP
Polyakov đến Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ vào 26/3, đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng gần bãi biển Khurmadera. Anh để lại một tờ ghi chú cho nhân viên khách sạn, nói sẽ ghé thăm đảo Baratang gần đó và sẽ về muộn. Tuy nhiên, người này đã cố tình tới đảo cấm North Sentinel.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Mykhailo Viktorovych Polyakov vào 31/3 và thu giữ máy quay GoPro của anh. Trong quá trình thẩm vấn, Polyakov khai là một "người thích cảm giác mạnh" và từng đến Afghanistan do Taliban kiểm soát. Polyakov cũng là một YouTuber nổi tiếng với các chuyến đi đến những nơi nguy hiểm trên thế giới.
Sau khi bị bắt, anh được đưa ra tòa án địa phương và hiện đang bị tạm giam phục vụ điều tra. Cảnh sát trưởng HGS Dhaliwal của Andaman và Nicobar cho biết Polyakov đã dùng còi huýt sáo để gây sự chú ý của người Sentinelese ngoài khơi hòn đảo trong khoảng một tiếng trước khi đổ bộ.
"Anh ta chỉ đặt chân lên đảo khoảng 5 phút, để lại quà biếu trên bờ, lấy mẫu cát và quay video rồi trở lại thuyền", ông nói thêm. Theo các báo cáo địa phương, du khách này đã thực hiện chuyến đi 35 km, kéo dài 9 giờ, bằng thuyền cao su nhỏ trên biển để ra đảo. Sau chuyến thăm vô ích, anh trở lại bãi biển Khurmadera và bị ngư dân địa phương phát hiện, báo cảnh sát.

Một người Sentinelese giương cung bắn khi thấy máy quay. Ảnh: SCMP
Đây không phải là lần đầu Polyakov cố tình tiếp cận đảo North Sentinel một cách liều lĩnh. Anh từng sử dụng thuyền kayak bơm hơi vào tháng 10 năm ngoái nhưng bị nhân viên khách sạn ngăn lại. Đến tháng 1, Polyakov quay lại và lần này dùng thuyền bơm hơi có gắn động cơ.
Hành động của du khách Mỹ bị các nhà vận động quyền bản địa chỉ trích là "ngu ngốc". Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân Polyakov và còn đe dọa đến mạng sống của toàn bộ bộ tộc Sentinelese, theo Caroline Pearce, Giám đốc điều hành của tổ chức Survival International - tổ chức bảo vệ quyền lợi người bản địa.
"Những cộng đồng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài không có khả năng miễn dịch với các bệnh thông thường như cúm hay sởi - những thứ có thể quét sạch họ hoàn toàn", bà nói.
Thông tin về bộ tộc Sentinelese hầu như khó tìm kiếm và Survival International gọi họ là "nhóm người bản địa biệt lập nhất thế giới". Theo ước tính, bộ tộc Sentinelese có khoảng 200 người, sống bằng săn bắt và hái lượm, sử dụng cung tên và giáo mác. Để bảo vệ họ khỏi bệnh tật và sự xâm lăng, chính phủ Ấn Độ đã cấm hoàn toàn mọi liên lạc với hòn đảo từ năm 1997.
Bộ tộc này cũng quyết liệt trong việc bảo vệ lối sống của họ. Vào năm 2018, họ đã giết chết nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau sau khi ông đặt chân lên đảo với mục đích truyền đạo.
Hoài Anh (Theo SCMP)