Hiện là mùa cỏ hồng nở rộ ở một công viên tại quận Jingyan, Tứ Xuyên, thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm. Tuy nhiên, thay vì đi dạo trên những con đường mòn được thiết kế sẵn quanh bãi cỏ, khách tham quan lại đi vào bên trong để chụp đẹp.
Nhân viên bảo vệ của công viên đã khản tiếng khi ngăn cản, nhưng đều bất lực trước số lượng người vô ý thức quá đông. Tờ báo Trung Quốc mô tả khu vực tuyệt đẹp này giờ trông giống "một chuồng gà" sau khi bị khách giày xéo.
Điều này diễn ra thường xuyên mỗi khi thu sang và cỏ hồng bắt đầu nở rộ. Năm ngoái, vườn cỏ hồng ở Hàng Châu cũng bị phá hủy sau ba ngày do du khách chen nhau giẫm đạp để chụp ảnh.
Anh Minh (Theo Shanghaiist)