From: doc gia
Sent: Wednesday, February 03, 2010 5:11 PM
Đúng vào lúc tôi đang băn khoăn với hoàn cảnh một người bạn già, cũng đang có con dâu thì đọc được tâm sự của bạn. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là đạt đến sự hòa hợp thật lòng giữa hai con người...không ruột thịt thật là khó! Và hình như trong quan hệ "nàng dâu mẹ chồng" lại càng khó hơn!
Bạn nghĩ mà xem, không sinh dưỡng, "bỗng dưng" chỉ vì một người đàn ông mà họ yêu, cô gái ấy phải gọi người phụ nữ ấy là mẹ! Rồi nếu hoàn cảnh không thể sống riêng sau ngày cưới, hai người họ phải chung sống với nhau cùng một mái nhà, hai thế hệ, hai tâm lý, hai suy nghĩ dù cùng là phụ nữ nhưng phụ nữ thì vốn hẹp hòi, bạn đồng ý không?
So sánh một cách dễ hiểu, đối với mẹ ruột, con gái bất bình mẹ đem chuyện kể lể với người thứ 3, người ta gọi đó là than phiền! Nhưng cũng chừng ấy bất bình, con dâu than phiền, người ta gọi là "nói xấu"!
Tôi rất cảm thông với bức xúc của bạn trong vấn đề bạn nêu. Tôi cũng tin những bộc bạch của mẹ bạn là chân thành nên càng khiến bạn giận chị dâu là có "cơ sở". Bởi vì bằng vào những câu than oán với chồng cách như thế, ai đọc cũng có thể nghĩ là chị ấy thực sự đã rất khổ sở khi phải sống cảnh làm dâu. Tuy nhiên, ở đây ta phân tích thêm về tâm lý của chị ấy, đặt ta vào vị trí chị ấy để hiểu thêm vấn đề.
Bạn không nói rõ nhưng tôi đoán rằng cưới nhau về chị dâu bạn đã trải qua thời gian khó khăn, thu nhập ít ỏi với chuyên môn là nghề trang điểm? Sinh con xong, việc chưa tìm được, chị ấy bàn với mẹ chồng là nấu xôi bán tại nhà để tiện trông nom con. Từ ý kiến đó, mẹ chồng đưa ra nhận định về nghề của chị ấy, dù rằng thực tế nhưng khiến chị ấy chạnh lòng, cho rằng bị khinh miệt!
Khi người ta mặc cảm về bản thân không được tôn trọng, họ rất dễ nhìn thấy những điều khác có ý nghĩa tệ hại tương tự. Ví dụ như chị ấy khoe kết quả siêu âm thai, trong suy nghĩ hớn hở thì lại bị mẹ chồng làm cụt hứng với phê bình là "lãng phí"! Rồi con dâu đau sau sinh, mẹ không an ủi lại so sánh với mình lúc sinh con ngày trước! Tôi hiểu với suy nghĩ của bà, thì với con gái ruột chắc bà cũng nói như vậy. Nhưng mỗi lần mỗi ít, mẹ vô tình và con dâu thì hữu ý!
Tất nhiên là về phía con dâu cũng có những lời nói, những cư xử khiến mẹ chồng không vừa ý, đại loại chê cơm nước đơn điệu v.v... Bạn ạ, trong rất nhiều hoàn cảnh ta nghe thấy về những sự chịu đựng giữa nàng dâu và mẹ chồng, thì đúng là chị dâu bạn đã may mắn hơn rất nhiều cô gái khác. Trong sự thất vọng của bạn về chị, không thể trách bạn đứng về phía mẹ khi bạn nhận định là chị dâu đã sống không thật tình và còn bội bạc với lòng yêu thương của mẹ.
Nhưng dù sao tất cả những điều chị ấy suy nghĩ, chị ấy viện dẫn cũng có xảy ra chứ không phải là đặt điều, đúng không? Và như bạn thấy đấy, mẹ và chị dâu bạn vẫn không có xích mích nặng nề, chỉ là "bằng mặt không bằng lòng" thôi! Tôi cũng không có giải pháp nào đề nghị với bạn để giúp bạn "giải quyết" vấn đề, tôi chỉ nêu lên một chút tâm lý về một phía để mong bạn nhìn lại điều bạn vừa nhận thấy để bạn đánh giá chị dâu một cách bớt nặng nề hơn!
Nếu như bạn cảm nhận mẹ bạn thật lòng yêu thương con dâu và mẹ đang buồn vì bị con dâu vô hình trung phủ nhận đi lòng yêu thương ấy. Vậy thì bạn đừng nhân thêm nỗi buồn cho mẹ. Hãy nghĩ rằng chị dâu chỉ hiểu không đúng ý của mẹ nên lúc nào đó thuận tiện, chị em có dịp trao đổi bạn hãy khéo léo khơi gợi cho chị tâm sự và thay mẹ giải thích. Tôi không muốn đưa ra lời khuyên kiểu "sách vở, máy móc", chỉ muốn người trẻ tuổi như bạn hãy khoan nóng vội khi giải quyết mọi tình huống cần sự lắng nghe và thấu hiểu. Đôi lời cùng bạn, chúc gia đình bạn hạnh phúc.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).