Một nguồn tin cho hay, Kevin "quan tâm đến Brit và các con nhiều lắm. Anh chỉ mong tình hình của vợ sẽ ngày càng tốt hơn. Kevin yêu Brit. Điều đó sẽ rất tốt cho bản thân họ và hai đứa trẻ".
![]() |
Ngày còn hạnh phúc. Ảnh: BBC. |
Ngay cả anh chồng bất hạnh đầu tiên của Brit, Jason Alexander, người từng gọi Kevin là "thằng ngốc", cũng phải công nhận chàng cựu vũ công này là một "người tử tế". "Tôi biết, anh ấy rất quan tâm đến lũ trẻ", Jason nói. Thậm chí, người bạn thân được Brit đặc cách cho làm chồng trong 55 giờ này còn cho rằng: "Tống Kevin ra khỏi cuộc đời Brit chưa hẳn là điều tốt nhất với cô ấy. Anh ấy lo lắng cho vợ rất nhiều".
Ông bà Spears cũng rất yêu thương và xót xa trước hoàn cảnh của con gái. Bố Brit tâm sự: "Nó chỉ là một cô gái nhỏ đau khổ... Chúng tôi muốn mang tới những điều tốt đẹp nhất cho cháu thôi".
Trước thông tin về những mâu thuẫn giữa công chúa nhạc pop và mẹ, ông Jamie Spears nói: "Vấn đề không phải như mọi người nghĩ đâu. Bà ấy rất lo cho con gái".
![]() |
Brit cầm ô dọa đánh paparazzi. Ảnh: X17online. |
Larry Rudolph, người quản lý của Brit, cũng phủ nhận những lời đồn đại cho rằng, Brit đang bị "canh chừng chặt chẽ" để không có cơ hội tự tử. "Điều này là hoàn toàn không chính xác. Brit đang ở trại phục hồi chức năng. Thật đáng thất vọng khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa ra những thông tin không xác thực như thế, trong khi Brit đang rất nỗ lực để vượt qua chính mình".
Sai 2 lần nhập trại cai nghiện và tự ý bỏ đi, đây là lần thứ 3 Brit tìm đến các trung tâm phục hồi chức năng. Sau khi kết hôn với Kevin Federline, cô ca sĩ hồn nhiên của thời Baby one more time đã trở thành bà mẹ của hai đứa con trai và liên tục đối mặt với nhiều vấn đề căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Tháng 11/2006, Brit nộp đơn xin ly dị chồng. Trong quá trình tiến hành các thủ tục ly dị và tranh giành quyền nuôi con, Brit đã liên tiếp có các hành động thiếu tự chủ, mà đỉnh điểm là việc cô đột ngột cạo trọc đầu hôm 16/2.
T.H. (theo People)