From: Tia Nang
Sent: Tuesday, November 16, 2010 9:50 AM
Chào Ngân!
Đọc tâm sự của bạn mình rất cảm thông cho bạn vì đã là nạn nhân của những người đàn ông ích kỷ như chồng bạn hay anh Kevin Hoàng. Mình nghĩ rằng bạn hãy cam đảm như bạn Huong Hoai và chấp nhận ly hôn với chồng để kiếm tìm một người đàn ông xứng đáng hơn, có thể là chỗ dựa vững chãi cho bạn sau này.
Nhân đây tôi có đôi điều muốn gởi đến anh Kevin Hoàng và những người đàn ông có suy nghĩ ích kỷ như anh “không yêu nên chia tay dù mới cưới được 2 tuần”, anh đừng biện minh rằng anh phải sống thật với suy nghĩ của anh, rằng anh cảm thấy ngột ngạt và vợ của anh không tâm lý. Như anh đã nói, anh cưới vợ anh vì yêu, thế thì tại sao anh không vun đắp cho hạnh phúc gia đình, không cùng vợ anh sửa chữa khuyết điểm và hoàn thiện mình. Anh là người không dám chịu trách nhiệm.
Anh nói “hôn nhân là canh bạc của đời người”, điều đó đúng nhưng hầu hết mọi người đều chấp nhận bỏ công sức của mình để chơi “canh bạc" này, dù thắng hay thua cũng đã chơi hết mình. Còn anh, anh đã chơi canh bạc này hết sức chưa hay thấy khó khăn đã vội “chạy thoát thân”? Là đàn ông thì khi ly hôn đâu có thiệt thòi gì nhưng phụ nữ chúng tôi sẽ thế nào khi đã cho hết tất cả vào “canh bạc hôn nhân” để rồi người cùng chơi với mình lại là kẻ hèn nhát.
Thật tội cho vợ anh và cho tất cả những người vợ của những ông chồng ích kỷ như anh Hoàng. Tôi mong rằng các ông chồng đang và sắp có suy nghĩ là “không yêu cũng cưới rồi sau đó ly hôn" thì hãy nhìn lại mình. Các anh hãy đứng về phía phụ nữ chúng tôi để suy nghĩ thì sẽ hiểu được mình nên làm gì để tránh tổn thương cho cả hai.
Một lần nữa, mình mong Ngân hãy dứt khoát khi mà chồng Ngân vẫn khăng khắng suy nghĩ đó, mình tin một ngày nào đó anh ta sẽ phải hối hận vì đã ruồng bỏ Ngân. Cảm ơn tòa soạn đã cho đăng bài viết của tôi.