From: Hanh Nguyen
Sent: Tuesday, January 27, 2009 8:11 PM
Subject: Chồng nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Bạn Hạnh thân mến,
Đầu xuân, năm mới tôi chúc bạn sự sáng suốt để có thể đưa ra quyết định đúng đắn của cuộc đời mình. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn và ý kiến của bạn đọc chia sẻ với bạn. Tôi thấy ý kiến của bạn nào cũng đúng cả, đúng ở góc độ mà các bạn ấy hiểu. Tôi cũng muốn góp ý với bạn trên góc độ nhìn nhận của tôi, những mong bạn có thể tham khảo để đưa ra được quyết định của mình.
Theo tôi cả chồng bạn và bạn bây giờ đều đang không được bình tĩnh. Bây giờ anh ấy thì đang tức giận, còn bạn thì cảm thấy bị xúc phạm nên chỉ nghĩ đến cái chết. May sao bạn vẫn nghĩ đến bố mẹ và hai con của bạn. Nhưng dù bạn không có cứu cánh là cha mẹ và hai con (chỉ là tôi ví dụ thôi) thì bạn cũng đừng nên nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Bởi vì điều đó thật ngu xuẩn và độc ác nữa. Xin lỗi vì tôi hơi nặng lời.
Tôi nói "ngu xuẩn" là đối với bạn. Bạn kết thúc cuộc đời mình để chứng minh mình trong sạch, trong khi còn nhiều cách để chứng minh thông minh và đơn giản hơn nhiều. Tôi nói "độc ác" là với chồng bạn. Bạn định để cho anh ấy phải sống trong ân hận và dày vò đến hết cuộc đời. Không sự trừng phạt nào đáng sợ hơn như thế. Vậy bạn yêu chồng, yêu con như thế sao?
Bây giờ tạm không phân tích tại sao anh ấy lại thế, bạn đã sai như thế nào mà ta bàn cách gỡ việc này như thế nào.
Tôi tin bạn trong sáng. Nhưng quan trọng là anh ấy cũng phải tin như thế. Mà bây giờ anh ấy chẳng nghe bất kỳ lời giải thích gì đâu (trong thời điểm này). Theo tôi bạn và anh ấy có thể ly thân một thời gian. Để cả hai cùng suy ngẫm về tình cảm, lòng tin dành cho nhau. Bạn cũng nên cho anh ấy thời gian. Trước khi ly thân bạn nên trao đổi với anh ấy suy nghĩ của bạn.
Thú thực tôi không tin khi xét nghiệm ADN chứng minh hai con là của anh ấy thì anh ấy sẽ thôi không nghi ngờ bạn. Nên bạn không nhất thiết phải làm xét nghiệm đó. Bởi vì nếu anh ấy không hợp tác thì bạn cũng không thể làm xét nghiệm được.
Bạn cũng nên chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất có thể xảy ra là bạn và anh ấy có thể chia tay nhau thực sự (điều mà bạn đang nghĩ tới). Nhưng ly hôn không phải là ngày tận thế. Bạn đừng nghĩ con bạn sẽ không bằng những đứa trẻ khác khi không có cha bên cạnh. Bạn có thấy không? Tổng thống Mỹ Obama cũng từng là đứa trẻ lớn lên không có người cha bên cạnh đó. Bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy nghĩ đến hai con, đến cha mẹ của bạn. Và nghĩ đến bản thân bạn nữa. Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được trừ cái chết.
Chúc bạn có đủ trí tuệ và bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đó là điều mà tôi luôn cầu mong cho mình và hôm nay tôi cầu mong cho bạn. Chia sẻ và cảm thông với bạn.
Nguyễn Hạnh