Nhân viên bảo tàng Iga-ryu Ninja ở thành phố Iga, miền trung Nhật Bản, đã báo cảnh sát ngay sau khi chuông báo động vang lên vào khoảng 1h30 sáng 17/8, truyền thông Nhật Bản đưa tin hôm qua.
Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa vào đã bị cạy bằng xà beng và chiếc két sắt đã biến mất. Trong két chứa hơn 1 triệu yen tiền mặt (khoảng 9.500 USD), là tiền vé vào bảo tàng của khoảng 1.100 khách tham quan cuối tuần.

Một ninja biểu diễn tại bảo tàng Ninja ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Iga, nằm cách Tokyo 350 km về phía tây nam, là quê hương của một trong hai nhánh ninja nổi tiếng nhất Nhật Bản. Bảo tàng Iga-ryu Ninja trưng bày một ngôi nhà ninja truyền thống, cho phép du khách học các kỹ năng của ninja và thưởng thức các buổi biểu diễn ninja.
Đại học Mie ở Iga đã thành lập trung tâm nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về ninja vào năm 2017 và mở khóa học một năm sau đó.
Anh Ngọc (Theo AFP)