From: hoanthanh
Sent: Friday, November 27, 2009 11:22 PM
Tôi lão rồi, nhưng ngày nào mở máy ra cũng tìm đọc mục Tâm sự, chẳng phải cho tôi mà chính là tìm những hoàn cảnh, hay những lời góp ý hay để giúp các con tôi khi cần.
Hôm nay đọc thấy tâm sự của cháu My, tôi nhớ lại hoàn cảnh của mình hơn 30 năm về trước. Khi quyết định đi đến hôn nhân với một người đàn ông tốt và yêu mình. Tôi còn tệ hơn cháu ở chỗ còn mang một vết thương tình trong lòng. Và không thuận lợi như cháu ở chỗ, chỉ có gia đình bác ủng hộ cho cuộc hôn nhân này, chứ bên chồng bác thì không!
Lo lắng lắm, sợ hãi lắm, chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao, chỉ thấy một điều đó là người đàn ông tốt, mẫu mực, và yêu thương mình… Vậy là dấn thân, cũng như con, bác biết khó lòng mà kiếm được người đàn ông tốt như thế. Thân gái 12 bến nước, ít ra lúc đó bác thấy bến này có vẻ trong.
Và bác đã sống trong hôn nhân với người ấy đến nay đã hơn 30 năm rồi. Tình yêu mà bác trai dành cho bác khiến bác cản thấy mình như bà hoàng, và không có lý do gì mà mình không thể không đáp ứng lại tình yêu ấy qua năm tháng sống bên nhau.
Lúc đầu bác trai thấy bác khóc nhiều quá khi về nhà chồng, vì lo sợ như cháu, bác ấy đã nói "Hãy sống với anh một năm để biết tình yêu anh dành cho em…”. Một năm, 2 năm, 3 năm, rồi hơn 30 năm… bác không thể rời người ấy. Nhiều lúc bác lại tiếc là mình đã dành tình yêu đầu đời cho người khác mà không phải là chồng mình. Vì qua năm tháng bác mới nhận ra rằng, thật may mắn cho mình có được người chồng tốt và yêu thương mình nhiều như thế. (Việc này thì con thuận lợi hơn, con sẽ không phải hối tiếc như bác).
Không dễ gì kiếm được một người tốt và thật lòng yêu mình. Thật ra phụ nữ chỉ cần một bến đỗ bình an cho mình và các con sau này là thấy hạnh phúc lắm rồi. Con hãy nhìn vào những gì là thật, và quý giá để nắm bắt. Bác tin là với tấm lòng hiền lành và nhân hậu của con (sợ người khác buồn) thì con cũng sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc cho mình.
Khi các người bạn già của bác họp nhau, rất nhiều người trong số họ đã lấy nhau vì tình yêu, nhưng nay thì người ly dị, kẻ ly thân… có người còn nói nếu cho họ lựa chọn lại, họ sẽ không lựa người bạn đời đó. Lúc đó họ nhìn bác và nói chắc bác sẽ lựa lại ông xã của bác. Đúng vậy, cho lựa lại thì bây giờ bác sẽ vui mừng chọn, chứ không sợ hãi như lúc ban đầu đó.
Kể vậy để cháu phần nào an tâm trong sự lựa chọn của mình, đã gặp người tốt lại yêu mình, cháu sẽ là bà hoàng đấy cháu à. Chúc cháu lựa chọn khôn ngoan và có một gia đình hạnh phúc. Nếu con sống vì niềm vui của những người khác con cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Chiều Xuân