Tôi mới lập gia đình được hơn 3 tháng, hơn chồng 3 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài tôi và chồng được mọi người khen là rất xứng đôi. Chồng là con trai út, trên còn có anh trai đã lập gia đình. Ngay từ lúc anh dẫn tôi về gặp gia đình, tôi đã được nói là sẽ ở cùng anh và ba mẹ trong căn nhà hiện tại, còn vợ chồng anh trai lúc đó đã cưới hơn năm sẽ vẫn ở chung nhà, đang cố gắng làm để tiết kiệm vài năm sẽ ra riêng xây nhà. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ nếu vậy thì hai vợ chồng tôi sẽ không phải lo phần chi phí ấy. Chỉ sau ba tháng về làm dâu, tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt quá, thấy có chồng chỉ thêm phần cực khổ.
Lúc trước, tôi có thể tự do ngủ trễ vào ngày nghỉ sau một tuần làm việc vất vả, rồi buổi sáng từ từ ăn sáng, sau đó đến cơ quan. Giờ đây, mỗi buổi sáng và ngày nghỉ đều phải tất bật dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa. Điều đáng nói ở đây là vợ của anh trai, phải gọi là chị cho đúng vai chứ thật ra nhỏ tuổi hơn tôi. Tuy cũng tốt nghiệp đại học ra nhưng công việc hiện tại có chị thu nhập không tốt lắm, nghe đâu còn phải đang trả nợ giúp gia đình mẹ vì bên ấy khá khó khăn. Do hoàn cảnh sống mỗi người mỗi khác, nên việc dọn dẹp nhà cửa thức sớm không thành vấn đề với chị ấy, còn đối với tôi lại khác. Tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách nói chuyện riêng với chị, rằng công việc nhà hai chị em cùng làm, đừng làm một mình khi tôi chưa dậy như vậy sẽ không hay, còn vào ngày nghỉ cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Nhưng đâu vẫn vào đấy, chị vẫn khung giờ ấy dọn dẹp, nên tôi chỉ còn cách khi dậy còn việc gì thì làm không thì thôi, vì nếu cố theo chị thì sức khỏe tôi ai lo?
Rồi còn nhiều chuyện nữa, nhất là chuyện nấu cơm tối cho gia đình. Tôi vốn vụng về và đã nói ngay từ khi mới về chơi, hơn nữa giờ tan ca của cơ quan tôi trễ hơn một tiếng so với cơ quan chị, nên mỗi khi về nhà là hầu như chị ấy đã chuẩn bị gần xong cơm nước. Đó là lý do khách quan, tôi cũng có muốn vậy đâu và nói thật tôi rất mệt mỏi sau mỗi ngày làm chỉ muốn được nằm ngay thôi. Thế là như mặc định sau mỗi bữa cơm tối chị lau bàn và bếp xong thì tôi cũng rửa chén xong và chưa bao giờ đổi công việc ấy cho nhau. Thật ra tôi biết chị vẫn có thể rửa chén và làm các việc khác một mình rất tốt vì trước đây chị ấy gả về nhà này sớm hơn tôi. Sau này chị ấy có nhà riêng, còn tôi đây phải làm dâu cả đời thì bây giờ chị ấy làm cho tới lúc ấy cũng chưa bằng tôi sau này.
Rồi mỗi khi dòng họ bên chồng có giỗ chạp, mẹ chồng tôi thường hỏi hai chị em có ai đi cùng mẹ không, thật ra làm công việc nhà đã đủ lắm rồi, giờ còn phải làm dâu cho cả dòng họ chồng. Chị ấy bảo đi cho biết, chẳng lẽ tôi ở nhà? Mang tiếng là đi ăn giỗ chứ chẳng khác nào tới đấy chờ khách khứa ăn xong rồi dọn dẹp. Lúc này tôi cảm thấy thương mẹ ruột ở nhà, nếu bà biết con gái bà sống như thế này ắt sẽ đau lòng. Còn chị dâu tôi không biết có mục đích gì không nữa, mà chẳng nghe chị ấy nói tiếng nào, cứ đi làm rồi về nhà dọn dẹp nấu nướng giặt giũ quần áo. Số là gia đình chồng tôi có máy giặt, vốn để tiết kiện điện nên tôi có nói chị gom hết đồ gia đình lại giặt cùng một lúc, thế nhưng mỗi lần tắm xong bước ra khỏi nhà tắm là khệ nệ thau đồ giặt rồi, tôi rất bực bội và phải để tới hai ba ngày mới đủ đồ để giặt một lần.
Gia đình chồng tôi vốn làm nông, điều này rất hợp với chị dâu vì chị ấy cũng thích trồng trọt, cứ cuối tuần rảnh là chị cùng ba mẹ chồng hôm thì nhổ cỏ hôm thì bón phân, thế là tôi lại phải đi cùng vì nếu ở nhà một mình cũng thấy ngại. Trước đây, tôi ngại ở chung với người lười nhưng giờ mới thấy cuộc sống còn ngột ngạt hơn khi xung quanh ai cũng làm việc mà không biết nghỉ. Rồi sắp tới đây nếu chị ấy có thai thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ khó hơn nhiều. Tôi từng nghĩ đến việc xin ba mẹ chồng được ra riêng, sẽ để vợ chồng anh chị ở cùng ba mẹ chồng, đã nói với chồng nhưng chồng tôi có vẻ không đồng ý nên tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Tôi sợ cứ tình hình này sớm muộn gì cũng có chuyện không hay, mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Hòa
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)