Hôm qua, trong thư gửi cho VnExpress, anh Tuấn, bạn trai chị Thanh, đã không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi đã chuẩn bị món quà Valentine bất ngờ dành cho người tôi yêu. Sáng 14/2, tôi sẽ cùng Thanh đi đăng ký kết hôn tại UBND phường".
Liên tục nhắc đến mình là người đàn ông hạnh phúc, anh Tuấn thổ lộ: "Tôi mong chờ tình cảm đáp lại của Thanh từ bao ngày nay rồi. Với tôi, giờ đây không gì hạnh phúc bằng có được Thanh trong cuộc đời. Tôi chẳng bao giờ đắn đo vì những gì xưa kia. Thậm chí nghĩ về quá khứ, tôi càng thương yêu và trân trọng Thanh hơn".
Trước đề nghị của VnExpress về một cuộc phỏng vấn trực tiếp, anh Tuấn cho biết: "Thật sự không ngần ngại, nhưng tôi nghĩ chưa phù hợp vì tôi muốn giữ gìn cho người con gái tôi yêu. Ít nhất thì cũng phải chờ lễ kết hôn của chúng tôi diễn ra vào ngày 8/3".
Anh Tuấn khẳng định một trong những cách cảm ơn thiết thực nhất tới độc giả VnExpress, những người đã ủng hộ cuộc tình của hai người, là đem lại hạnh phúc trong suốt cuộc đời cho Thanh.
Trước đó, ngày 1/2, VnExpress đã đăng tải tâm sự của chị Thanh. Trong thư, chị kể lại xuất thân nghèo khó của mình, khi mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai sinh thêm 4 người em. Tuổi thơ của chị trôi qua trong khốn khó khi sáng đi học, chiều phải nắm than thuê kiếm tiền phụ gia đình.
Khi biết tin đỗ đại học cũng là lúc bố chị mắc bệnh hiểm nghèo. Dì không cho chị đi học vì ở nhà không ai trông nom các em và bố. Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, chị đã quyết tâm dứt áo rời quê nghèo lên thành phố, vừa kiếm tiền chạy chữa bệnh cho bố, vừa theo học đại học.
Tuy nhiên, công việc phụ hàng cơm sau giờ học đã không giúp Thanh nuôi được quyết tâm ban đầu. Cô kể: "Với số tiền 300.000 đồng một tháng, tôi đã hết sức tằn tiện mà không đủ cho việc học, nói chi đến nuôi cha ốm ngày càng nặng thêm và đàn em nhỏ. Đã không biết bao nhiêu lần rớt nước mắt vì đói và muốn bỏ về quê, nhưng tôi lại không thể. Về quê, nhìn cảnh gia đình tôi còn khổ tâm hơn".
Cô đã chấp nhận làm cave ở quán bar, chấp nhận tủi nhục, ê chề, để kiếm thật nhiều tiền. "Mỗi khi bước chân ra khỏi, tôi luôn đeo khẩu trang và cúi gằm mặt. Nơi mặt trái của xã hội ấy, cơ thể tôi đã bị dày vò chà đạp để đổi lấy những đồng tiền nuôi thân, nuôi cha và nuôi mảnh bằng đại học. Có nỗi đau nao đau hơn?", Thanh kể.
Ở chốn "bán phấn buôn hương", Thanh đã gặp được Tuấn, người khách nhân hậu. Cảm phục nghị lực của cô, anh đã đề nghị giúp Thanh có một công việc lương thiện, thù lao xứng đáng, để cô dồn sức học tập. Đó là việc trông coi một showroom đồ sứ ở Hà Nội.
3 năm âm thầm theo sát Thanh, đến một ngày cuối tháng một, Tuấn đã cầu hôn cô. "Tôi đã bật khóc. Khóc run lên không hiểu vì rét hay vì hạnh phúc hay khổ đau? Tôi đã yêu anh trong câm lặng từ lâu, tôi không dám đón nhận tình yêu của anh. Tôi chỉ biết khóc mà không nói lời nào. Tôi mặc cảm thân phận nghèo, hèn...", Thanh kể.
Bối rối, không biết nhận lời hay không, Thanh đã gửi gắm tâm sự của mình lên VnExpress. Và suốt từ 1/2 đến nay, VnExpress đã nhận được hàng trăm thư độc giả chia sẻ. Hầu hết đều thông cảm, cảm phục nghị lực của Thanh. Có độc giả còn ví cô như nàng Kiều thời hiện đại, hay đóa sen trong đầm lầy. Còn người yêu Thanh được so sánh với Từ Hải, bởi sự cao thượng, nhận hậu của anh.
Tất cả độc giả đều mong Thanh vượt qua mặc cảm quá khứ, chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ngày 13/2, khi VnExpress đăng lời cảm ơn của Thanh, cũng là thông báo cô chấp nhận làm vợ anh trong một ngày rất gần, độc giả lại tới tấp gửi lời chúc phúc đôi uyên ương.
VnExpress cũng chúc mừng Thanh. Mong hai bạn mãi mãi hạnh phúc.
"Không dám tin vào câu chuyện tình của Thanh"Cũng hôm qua, khi VnExpress đăng tải lời cảm ơn của chị Thanh, có một độc giả, người đồng cảnh ngộ với Thanh, đã trực tiếp đến tòa soạn. Chị nói không thể tin nổi giữa thời buổi này lại còn có một câu chuyện tình yêu đẹp như chuyện cổ tích như vậy. Chị còn kể về hoàn cảnh của mình, có thể nói là "bi đát" hơn Thanh, như để muốn chứng minh rằng đàn ông rất khó tin. "Họ có thể thương cảm, chấp nhận giang tay cứu vớt những cô gái lầm lỡ, nhưng để kết hôn thì lại là chuyện khác. Đàn ông khó vượt qua được định kiến xã hội, nhất là cái nhìn khắt khe của gia đình và bạn bè", chị nói. Hiện tại chị đang là người tình của một trong những khách làng chơi mà chị từng gặp trong đoạn đường làm cave không chuyên nghiệp khoảng 5 năm. Yêu anh hơn bản thân mình, nhưng chị không dám mơ tới hạnh phúc. Bởi tuy không nói ra, nhưng chị biết anh không thể vượt qua được định kiến xã hội. Chị dự định chuyển đến một nơi xa, tìm một công việc khác. Chuyện kết hôn nếu có, chỉ là với một người đàn ông đã ly dị, hoặc vợ mất. VnExpress hy vọng khi biết được tin đám cưới của Thanh, một người đồng cảnh ngộ với mình, chị sẽ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, vào cuộc đời nhân hậu. |
VnExpress
* Tên bạn trai Thanh đã được thay đổi