![]() |
Jakob bị cảnh sát dẫn đi. |
Quan toà Dickran Tevrizian, toà án khu vực tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, cho biết, can phạm sẽ bắt đầu thụ án vào 5/9 tới và phải chịu quản thúc 3 năm sau khi mãn hạn tù. Anh chàng Mark Symeon Jakob, 24 tuổi, cựu sinh viên trường Đại học California, tỏ ra hối hận về trò lừa đảo của mình, và hứa sẽ cố gắng làm mọi việc để trả lại xã hội cái mà anh ta đã lấy đi. Jakob cho biết đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng khi đọc thư của những nạn nhân mất trắng khoản tiết kiệm cả đời.
Mánh khoé trên sàn giao dịch
Năm ngoái, Jakob đặt cược là 3.000 cổ phiếu của Emulex sẽ giảm giá. Tuy nhiên thực tế, giá cổ phiếu tăng và Jakob lỗ 97.000 USD. Cay cú vì thua cuộc, anh ta bịa ra tin tức giả mạo và gửi lên trang dịch vụ thông tin trên mạng: "Uỷ ban Chứng khoán (SEC) vừa mở cuộc điều tra sổ sách kế toán của Emulex, Giám đốc điều hành của Emulex buộc phải từ chức, và mức lợi nhuận dự tính của công ty phải cắt giảm".
Thông tin tai hại này nhanh chóng lan đi ngay trước phiên mở cửa của Thị trường Chứng khoán New York, ngày 25/8/2000, khiến cổ phiếu của Emulex tụt giá hơn 60% chỉ trong vòng 1 giờ trước khi việc mua bán ngừng lại. Trò đùa tai hại làm cho các nhà đầu tư chứng khoán lỗ gần 110 triệu USD, và làm mất khoảng 2,2 tỷ USD vốn huy động của Emulex. Đổi lại, Jakob kiếm chác được 350.000 USD tiền thắng cược. Tuy nhiên, đến tháng 12, Jakob đã nhận tội gian lận chứng khoán và tự nguyện giao nộp số tiền này để chuộc lại những tổn thất mà mình gây ra.
Quan toà Tevrizian công nhận: “Đây là một vụ lừa đảo hạng nhất”.
Mai Chi (theo CNN)