Hãy lắng nghe những tâm sự của họ.
Huỳnh Đông có tình yêu và nhiều cơ hội trong năm mới
Tôi hài lòng với năm 2007, một năm nhẹ nhàng và rất vui. Với tôi, được tham gia vào bộ phim truyền hình Sóng gió cuộc đời và Gọi giấc mơ về là kỷ niệm đẹp.
Hơn 6 tháng gắn bó với đoàn phim Gọi giấc mơ về, tôi như được sống trong gia đình mới. Vì vào vai chàng trai miền biển nên tôi phải tranh thủ phơi nắng cho da sẫm màu hơn. Nhờ đó, tôi được các fan trìu mến gọi là "Hoàng tử da nâu". Tôi còn bị đồn "có gì đó" với diễn viên chính Minh Hằng. Nhưng thực ra, tôi tìm thấy tình yêu của mình từ một bạn diễn khác, tham gia vai phụ trong phim.
![]() |
|
"Hoàng tử da nâu" Huỳnh Đông đã tìm thấy tình yêu. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Với tôi, tình yêu thật sự là khi mình luôn biết giữ gìn cho người mình yêu và luôn có cảm giác sợ mất người ấy. Đó là những cảm xúc mà tôi cảm nhận được từ người bạn gái hiện tại.
Tết này, tôi sẽ diễn trong vở Niềm tin bị đánh cắp và Thần tượng trên sân khấu Nhà hát kịch thành phố. Tôi cũng đang vào một vai khá chững chạc, lạnh lùng, phớt đời trong phim Một ngày không có em của đạo diễn Danh Dũng.
Nhớ 2 năm trước, khi mới ra trường, tôi đi phát tờ bướm quảng cáo cho sân khấu Nụ Cười Mới để kiếm tiền, rồi làm diễn viên lưu động ở các hội diễn của phường, quận... trong tâm trạng hoang mang, sợ khó bén duyên với nghề diễn viên. Nhưng nay, tôi tự tin vì được đạo diễn nhớ mặt, giao vai. Mới đây, có khán giả trẻ gửi e-mail cho tôi vỏn vẹn một dòng: "Hoàng tử da nâu mãi mãi là thần tượng của em". Những tình cảm như thế khiến tôi rất ấm lòng.
Tôi hy vọng trong năm 2008, mình sẽ có thêm nhiều vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu kịch và điện ảnh.
Huy Khánh mong có thêm con trai
Năm 2007 rất có ý nghĩa với tôi, vì được vợ "tặng" một bé trai kháu khỉnh, dễ thương. Năm qua tôi cũng rất bận rộn với phim ảnh, tham gia Ván cờ tình yêu và Hoa dã quỳ. Nhưng nếu còn thời gian, có lẽ tôi đã tham gia thêm một bộ phim nữa của Hãng phim truyện 1.
![]() |
|
Diễn viên Huy Khánh. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Dịp cuối năm, tôi còn được vào một vai khá ấn tượng trong vở kịch 270 gr của đạo diễn Lý Khắc Linh trên sân khấu Nhà hát 5B Võ Văn Tần. Vở đoạt giải cao nhất cuộc thi Tài năng đạo diễn trẻ toàn quốc và đây là một dấu ấn đẹp với cuộc đời diễn viên của tôi.
Năm Mậu Tý, tôi sẽ đi học thêm khóa quay phim và định học cả đạo diễn. Nhưng trước khi khởi động hai dự định này, tôi còn phải "trả nợ" phim ma Chết lúc nửa đêm của đạo diễn Chánh Tín và phim Phiên chợ số dài 30 tập của hãng TFS.
Năm qua, công việc của tôi rất tốt và tôi đã làm hết công suất. Nhưng cũng vì thế, tôi không có thời gian ở bên gia đình. Trong năm 2008, tôi sẽ cố gắng gần vợ con hơn và mong có thêm một cậu bé nữa.
Trí Quang hy vọng nghề nghiệp thăng hoa cùng tình yêu
![]() |
|
Diễn viên Trí Quang chúc tất cả độc giả VnExpress năm mới hạnh phúc, may mắn và dồi dào sức khỏe. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Đầu năm 2007, tôi đóng Ba chàng trai tuổi Hợi, một bộ phim đầy ắp tiếng cười. Có lẽ vì thế, cả năm là niềm vui, vừa đóng hết phim này thì lại được mời vào phim khác.
Vui nhất là lần đầu tôi "đầu quân" sang sân khấu Nhà hát 5B Võ Văn Tần và nhận vai chàng trai tật nguyền trong vở 270 gr của đạo diễn Lý Khắc Linh. Đây cũng là vai tôi rất thích.
Tôi đang tham gia hai bộ phim. Một phim tôi với vai anh chàng nhà báo khá lận đận trong tình yêu, và phim kia là gã giang hồ nghiện xì ke. Đây hứa hẹn là hai vai diễn lạ của tôi trong năm 2008.
Trong nước đang có rất nhiều kênh truyền hình dành cho phim Việt và nhiều hãng có dự án làm phim. Tôi tin diễn viên nào có năng lực, tâm huyết với nghề sẽ luôn có "đất sống". Nhưng thật lòng mà nói, điện ảnh của ta còn thiếu kịch bản hay. Tôi vẫn mong mình có được những vai ấn tượng hơn trước khi già đi.
Ba mẹ tôi đều đã mất, tôi sống tự lập từ khá lâu. Nhưng năm 2008, tôi sẽ không còn một mình. Tôi đang chuẩn bị cho đám cưới vào đầu tháng 3 âm lịch. Người bạn đời tương lai của tôi là cô gái sống nghiêm túc, rất yêu thương tôi. Hy vọng sau khi lập gia đình, tôi càng thăng hoa trong nghề nghiệp.
Hòa Hiệp chờ ngày gặp một nửa còn lại
2007 với tôi là năm khởi sắc vì được tham gia nhiều lĩnh vực: làm MC, diễn sân khấu, đóng phim... Tôi nhận hàng chục vai diễn và góp mặt vào bộ phim Mùi ngò gai. Nhưng tôi cũng tiếc đã bỏ lỡ cơ hội tham gia 3 vở kịch mới trên sân khấu thành phố, vì bận đóng phim, quay kịch truyền hình.
![]() |
|
Diễn viên Hòa Hiệp vui vì được khán giả nhớ mặt. Ảnh: Huyên Phương. |
Cứ tưởng sẽ kết thúc một năm "lỡ hẹn" với sân khấu kịch, nhưng tôi may mắn được mời vào vai Hoàng Tú trong Nhân danh công lý của đạo diễn Đức Thịnh. Chịu nhiều áp lực từ diễn xuất thành công của những đàn anh, song nhờ sự khuyến khích và cả "đe dọa" từ đạo diễn, tôi đã "đến" với Hoàng Tú khá trọn vẹn.
Tôi còn mua được một chiếc xe Mazda 7 chỗ bằng tiền dành dụm và đi nhiều nơi trong nước. Có một kỷ niệm khiến tôi rất vui. Dịp tôi về Cần Thơ, khi người dẫn chương trình giới thiệu, trống ngực tôi đập thình thịch vì sợ khán giả không biết Hòa Hiệp là ai. Nhưng tôi đã nhận được tràng vỗ tay rào rào.
Với nghề diễn xuất, học vài năm ở trường chưa thể nào đủ. Tôi may mắn được các bậc đàn anh như anh Hoài Linh, anh Hữu Châu, Đức Thịnh, cô Minh Ngọc dẫn dắt, kèm cặp. Tôi nhớ mãi câu dặn dò của nghệ sĩ Hữu Châu: "Phải sống hết mình để diễn được sâu. Diễn là diễn thật từ bên trong, đừng diễn lớt phớt bề ngoài".
Tôi vẫn chưa tìm thấy "nửa kia" của mình. Tôi luôn xem chuyện tình cảm là rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sự nghiệp. Vì thế, tôi sẽ không vội vàng và luôn chờ đợi một tình yêu thật sự.
Thoại Hà ghi



