"Buồn như du học sinh nhớ nhà"! Ừ, có những ngày như thế thật. Cũng không có gì là ghê gớm đâu, nó cứ bồi hồi, nôn nao, nhất là vào những ngày lễ Tết của Việt Nam, ngồi nhớ lại thời gian này khi đang ở quê nhà, vi vu xe máy, ngắm cảnh phố phường, khắp nơi tưng bừng náo nhiệt! Thế này thì không thể ngồi lì ở trong phòng được rồi! Thế là nhảy vào diễn đàn của Hội sinh viên Việt Nam tại Adelaide, phải cùng nhau tụ tập để làm một cái gì đó, để chơi, để hò hét, xả van, hồi teen... Tóm lại là cho tớ xin một vé đi tuổi thơ!
Ban tổ chức và anh em cùng nhau lên chương trình, thành lập các ban, ban ăn uống - hậu cần, ban văn nghệ - trò chơi đủ cả. Thế thì vui rồi!
Mời các bạn cùng đi vào thế giới nhỏ bé ấy nhé.
![]() |
|
Đó là một cái Tết thiếu nhi, bên bờ sông Torrens lãng mạn, ngay sau trường đại học Adelaide, nơi có những cặp tình nhân thường ra hóng gió thư giãn. |
![]() |
|
Bọn tớ tụ tập ở đây, từ U18 đang học phổ thông đến U40 đang làm nghiên cứu sinh, tổ chức BBQ ăn uống tưng bừng, náo nhiệt. |
![]() |
|
Rồi cùng ngồi lại thành vòng tròn, ôn lại ký ức tuổi thơ và hát hò om sòm. |
![]() |
|
Hát chán thì bọn tớ lại chơi trò chơi. Tất cả xếp hai hàng ... |
![]() |
|
và chia thành hai phe ... |
![]() |
|
để chơi kéo co. |
![]() |
|
Nhiệt tình như lũ trẻ ... |
![]() |
|
Rồi cũng cãi nhau um lên vì có kẻ chơi xấu. Rồi lại chơi tiếp, kéo cho nghiêng trời đất. Và rồi người chiến thắng cũng thật hân hoan còn kẻ thua thì cũng A-cay lắm lắm! |
![]() |
|
Rồi cuộc vui cũng tàn, tất cả lại ra về chuẩn bị cho bài vở dở dang, nhưng mà thật vui, thật thoải mái, như ngày xưa ấy. |
Phạm Đức Trực
Độc giả gửi video/bộ ảnh dự thi về thegioi@vnexpress.net. Riêng video, độc giả có thể gửi link từ YouTube về địa chỉ như trên. VnExpress khuyến khích những bộ ảnh/video kể về những trải nghiệm của bản thân tác giả ở Australia.
Mỗi tuần, ban giám khảo sẽ chọn 5 comment ngẫu nhiên của độc giả ở Việt Nam để tặng quà là 4 vé xem phim ở Megastar hoặc bản in tranh thổ dân.








