![]() |
Guitarist Keith Richards. Ảnh: AFP. |
Keith thừa nhận trên tạp chí âm nhạc NME (Anh), đây là việc kỳ quái nhất ông từng làm trong đời. Ông nói: "Tôi không thể kiềm chế được mình. Cha tôi chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với tro của ông đâu". Cha ông, Bert Richards, qua đời năm 2002 ở tuổi 84 và được hỏa thiêu.
Keith Richards tuyên bố không muốn sống lâu như cụ thân sinh. Ông nói: "Tôi chẳng thích thượng thọ chút nào. Được sống đã là may lắm rồi. Suốt 10 năm qua, mọi người luôn nghĩ rằng tôi sắp chết. Bây giờ, khi đã khỏe mạnh trở lại, tôi lại hơi buồn vì sống dai đấy".
Năm ngoái, tay guitar này bị chấn thương sọ nạo vì ngã khi leo cây dừa trong một kỳ nghỉ ở Fiji. Ban nhạc Rolling Stones phải hủy 15 sô trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì tai nạn này của thành viên.
Mai Trần (theo People)