Keane lại mắc “vạ miệng”
Trong cuốn tự truyện đang được đăng tải nhiều kỳ trên báo, thủ quân đội MU “dại dột” tâm sự rằng, anh rất thỏa mãn khi ngáng được chân cầu thủ Haaland của Manchester City trong trận derby cách đây 18 tháng. Chuyện này đã tới tai LĐBĐ Anh, và chắc chắn FA sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho Roy Keane.
![]() |
| Keane (đỏ) mắng vào mặt Haaland (nằm) sau khi phạm lỗi. |
"Tôi đã phải chờ đợi rất lâu mới có dịp trả đũa anh ta", tiền vệ người Ireland muốn nhắc tới vụ Alf Inge Haaland, khi còn đá cho Leeds, phạm lỗi và khiến anh bị chấn thương. Tuy nhiên, sau đó Keane còn hồi phục và trở lại đỉnh cao phong độ, chứ Haaland, từ khi bị ngôi sao ngổ ngáo này làm hỏng dây chằng đầu gối, không một lần nào được đứng trong đội hình xuất phát của Man. City nữa.
Sau khi thực hiện "hành động tội lỗi", Keane còn ngạo nghễ nói với cầu thủ người Nauy rằng: "Lần sau thì đừng bao giờ đứng đấy mà chế nhạo rằng tôi ngã vờ nữa nhé. Tiện thể chuyển luôn lời tôi tới cả ông bạn David Wetherall của anh nữa". Vì pha đốn giò thô bạo này, Keane bị truất quyền thi đấu. Nhưng tiền vệ 32 tuổi khẳng định rằng anh dự tính điều ấy từ trước và chẳng đợi trọng tài Mr Elleray rút thẻ đỏ, anh đã quay lưng đi vào phòng thay quần áo.
Chiều qua, FA đã có những phản ứng đầu tiên: "Chúng tôi đã đọc được những lời bình luận này trích đăng trên báo và thấy rằng cần phải xem toàn bộ cuốn tự truyện của Keane trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là FA không muốn bất cứ cá nhân nào cố tình phạm lỗi với đối phương trong các trận đấu ở bất kỳ cấp độ nào".
Những tuyên bố của Keane có thể cũng sẽ thôi thúc Haaland kiện anh ra trước tòa.
Mai Liên (theo BBC)
