"Tôi nghĩ Ngoại hạng Anh đã khiến Amorim và đội ngũ huấn luyện phải bối rối", Keane bình luận trên Sky Sports sau trận Man Utd thua 1-4 trên sân Newcastle ngày 13/4. "Họ chắc chắn đã tìm hiểu trước khi đến CLB, nhưng vẫn bị sốc vì nhóm cầu thủ này tệ đến mức nào. Bạn không thể biết được chất lượng của nhóm cầu thủ cho đến khi bạn bắt đầu làm việc với họ".

HLV Ruben Amorim (áo đen) động viên Bruno Fernandes khi thay tiền vệ này trong trận Man Utd thua Newcastle 1-4 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 13/4. Ảnh: Reuters
Trên sân St. James' Park hôm 13/4, Man Utd tạo thế trận ngang ngửa với Newcastle trong hiệp một. Sandro Tonali lao xuống vô-lê chéo góc vào lưới, mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 24, rồi Alejandro Garnacho gỡ hòa ở phút 37.
Nhưng đội khách sụp đổ sau khi để Harvey Barnes chọc thủng lưới đầu hiệp hai. Sau đó, lần lượt hậu vệ Noussair Mazraoui và thủ môn Altay Bayindir mất bóng phần sân nhà, tạo điều kiện để Harvey Barnes và Bruno Guimaraes lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Newcastle.
Theo Keane, Man Utd không thể đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu, từ thể chất, tốc độ, sức mạnh, chất lượng đến tạo cơ hội. "Trời ơi, hãy thể hiện một chút chiến đấu, và họ đã không làm điều đó đủ trong hiệp hai", cựu tiền vệ người Ireland thốt lên. "Không có gì sai khi thua một trận bóng đá. CLB nào cũng thua, nhưng quan trọng là cách bạn thất bại. Man Utd tưởng như sẽ tìm lại động lực sau bàn gỡ, rồi trận đấu được định đoạt chỉ sau đó 15 phút".
Lần đầu sau 94 năm, kể từ mùa 1930-1931, Newcastle mới thắng Man Utd cả hai trận trong một mùa giải VĐQG. "Chích chòe" thắng 2-0 trên sân Old Trafford ở giai đoạn một rồi thắng 4-1 trên sân nhà hôm qua.
Keane nhấn mạnh màn trình diễn ở hiệp hai cho thấy sự khác biệt giữa Newcastle và Man Utd. "Newcastle quá nhanh, quá mạnh và quyết tâm hơn", ông nói. "Man Utd không thể đối phó với tốc độ của hàng công Newcastle. Họ là đội yếu về thể chất và tinh thần. Trước trận, nhiều người nói về những dấu hiệu cho thấy Man Utd đang tiến bộ, nhưng tôi không thấy điều đó. Tôi chỉ thấy một màn trình diễn kém cỏi khác, đặc biệt là trong hiệp hai".

Leny Yoro (trái) và Christian Eriksen thất vọng sau khi Man Utd thua bàn thứ ba. Ảnh: AP
Sau trận, Bruno Fernandes nói rằng "thật dễ để chỉ trích vì Man Utd chưa từng trải qua tình cảnh tương tự", đồng thời kêu gọi toàn đội nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận tứ kết lượt về Europa League gặp Lyon trên sân Old Trafford ngày 17/4.
Keane không mấy ấn tượng và tiếp tục công kích Fernandes và các cầu thủ Man Utd. "Fernandes đã lên tiếng nhưng giờ chỉ là những câu nói sáo rỗng", cựu danh thủ 53 tuổi bày tỏ. "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Làm sao chúng ta có thể nghe các cuộc phỏng vấn của các cầu thủ Man Utd nữa vì tôi không chắc họ có phải là một nhóm trung thực hay không. Fernandes luôn nói về việc có niềm tin vào các đồng đội, nhưng những đồng đội thực sự giỏi sẽ đặt ra yêu cầu cho nhau. Họ không phải là đồng đội, họ là những kẻ bịp bợm".
Thảm bại 1-4 hôm qua khiến Man Utd tụt xuống thứ 14 và chắc chắn giành ít điểm nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" đang có 38 điểm, và chỉ có thể giành nhiều nhất 56 điểm mùa này. Thành tích tệ nhất của họ tại giải là cán đích thứ sáu với 58 điểm mùa 2021-2022.
14 trận thua mùa này cũng là thành tích tệ nhất của Man Utd trong một Ngoại hạng Anh, bằng thông số mùa trước. Lần gần đây nhất "Quỷ Đỏ" chịu nhiều thất bại hơn là ở mùa giải 1989-1990 (16 trong 38 trận).
Từ khi Amorim ra mắt, chỉ Southampton (59), Tottenham (53) và Leicester (53) để thủng lưới nhiều hơn trên mọi đấu trường so với Man Utd (48) trong số CLB Ngoại hạng Anh.
Hồng Duy