Tuệ khai, khoảng giữa tháng 5, đang đi trên đường thì gặp bà Thủy, 2 người vào nhà Trần Việt Sơn (người bỏ tiền thuê đập nhà) chơi. Tại đây, Sơn và Giang (người môi giới) đã nhờ Tuệ "giải quyết hộ" vụ tranh chấp giữa Sơn và gia đình ông Ngô Viết Dũng. Tuệ nhận lời.
Trên đường về, bà Thủy nói với Tuệ là đã biết vụ việc, thấy gia đình Sơn bức xúc nên cũng đang cố gắng giúp Sơn.
Sau đó Tuệ đã thuê khoảng 10 cửu vạn đến đập phá nhà ông Dũng với giá 400.000 đồng. Cũng theo lời khai của Tuệ thì dụng cụ để phá nhà như búa tạ, xà gồ đều đã được chuẩn bị sẵn.
Trao đổi với VnExpress, một cán bộ điều tra, Công an quận Đống Đa cho biết, lời khai của Tuệ có nhiều điểm phi lý, ví dụ Tuệ tự nhận là chủ mưu vụ án, nhưng theo Sơn và Giang thì họ không biết Tuệ.
"Tuệ khai tự bỏ tiền túi ra thuê người đập phá nhà ông Dũng mà lại chưa nhận được cái gì từ Sơn và Giang, là một điều hết sức vô lý" - vị cán bộ điều tra này nói.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, lời khai của Sơn và Giang có nhiều điểm hợp lý hơn so với lời khai của Tuệ. Công an quận Đống Đa đang tạm giữ Tuệ để làm rõ những lời khai trên. Hiện, cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành lấy lời khai của bà Dương Bích Thủy. Không loại trừ khả năng, trong thời gian tới, bà Thủy sẽ được triệu tập với tư cách là người có liên quan để đối chất với Sơn, Giang và Tuệ.
Vụ việc phát sinh từ một tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Trần Việt Sơn và ông Ngô Viết Dũng (hàng xóm). Theo lời khai của Sơn, thông qua Bùi Văn Giang, Sơn đã bỏ ra 150 triệu đồng nhờ bà Thủy thuê côn đồ đập phá nhà ông Dũng. Giang khai nhận, ông ta đã đưa thêm cho bà Thủy 60 triệu đồng chạy án cho Sơn và Phương (chị gái Sơn), bị Công an quận Đống Đa bắt vì có liên quan đến vụ việc.
Anh Đức