Tượng gà trống chỉ hướng gió bị đánh cắp hồi tháng 4/1999 trên nóc nhà thờ Công giáo ở Bessan, ngôi làng 5.500 dân ở tây nam nước Pháp. Công tố viên Pháp hôm 2/1 xác nhận nó đã được kẻ trộm gửi trả lại, bọc trong một bưu kiện gửi tới nhà sử học Michel Sabatery hồi tháng 11/2023.
Sau khi nhận bức tượng, Sabatery đã báo tin cho văn phòng trưởng làng và văn phòng này tiếp tục thông báo cho công tố viên Raphael Balland.
Trưởng làng Bessan Stephane Pepin-Bonet cho biết cảnh sát sau đó nhanh chóng xác định được kẻ trộm, do người này dùng thẻ tín dụng cá nhân để trả phí bưu điện.

Một phần ngôi làng Bessan, tây nam nước Pháp. Ảnh: Wikipedia
Khi trình diện cảnh sát, kẻ trộm thú nhận rằng đã lấy tượng gà trống vàng vào đêm nhậu say xỉn. Khi tỉnh rượu, người này cảm thấy quá hổ thẹn nên không dám đem trả bức tượng và giấu nó dưới tầng hầm. Gần 25 năm sau, khi đã ngoài 40 tuổi, kẻ trộm quyết định đã tới lúc phải trả lại bức tượng.
Trưởng làng Pepin-Bonet cho biết sẽ tổ chức buổi lễ để gắn lại tượng gà trống vàng lên nóc nhà thờ, nhưng lần này "sẽ gắn rất chặt để con gà không thể bay đi được nữa".
Pepin-Bonet dường như sẵn sàng tha thứ cho "sai lầm tuổi trẻ" của kẻ trộm gà trống vàng. Tuy nhiên, ông nhắc nhở mọi người rằng tượng gà trống là một phần di sản của làng, là thứ "có thể giá trị không cao nhưng thuộc về mọi người".
Công tố viên Pháp từ chối tiết lộ danh tính của kẻ trộm bức tượng. Người này không phải đối mặt với vấn đề pháp lý nào do Pháp quy định thời hạn tối đa để truy tố tội trộm cắp vặt là 6 năm.
Ngọc Ánh (Theo AFP)