Ngày 10/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố, tạm giam Nguyễn Huy Đức do đâm thủng bụng nam nhân viên soát vé trên xe buýt số 06 chạy tuyến Hà Tĩnh - Vinh.
Theo cảnh sát, Đức là con cả trong gia đình ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. Chưa vợ và không có nghề nghiệp ổn định, cách đây gần 5 năm, Đức mãn hạn tù về tội Cưỡng đoạt tài sản song tiếp tục sống lang thang.
Mấy tháng gần đây, Đức tìm đến nghề thầy bói kiêm cúng bái. “Sư phụ” anh ta chọn học nghề là một thầy mo trú ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chiều 31/5 Đức xách theo cặp màu đen chứa giấy tờ tài liệu học nghề, thủ thêm một dao mẹo vào người rồi bắt xe buýt để tới nhà "thầy". Đón chuyến xe buýt Hà Tĩnh – ga Vinh ở đầu thành phố, Đức mua vé chặng 15.000 đồng, xuống điểm ở thị xã Hồng Lĩnh.
Lên xe, Đức ngủ say. Tới điểm dừng dù nhân viên Ngô Sỹ Hoàng (22 tuổi) và một số hành khách đánh thức nhưng Đức không tỉnh. Khi xe đi qua gần chục cây số, anh ta tỉnh giấc và trách nhà xe tại sao không gọi mình khiến lỡ việc.
Sau cãi cọ với nhà xe, Đức đồng ý mua tiếp một vé chặng ra thành phố Vinh với giá 13.000 đồng. Khi nhận vé, Đức đe dọa "lát ra Vinh tao đánh mày”.
![]() |
Nguyễn Huy Đức tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hải. |
16h34' xe chạy tới trạm thu phí cầu Bến Thủy, Đức đòi xuống, được giải thích là chưa tới điểm nhưng anh ta vẫn nằng nặc. Tài xế buộc phải mở cửa xe khi dừng mua vé. Đúng lúc này, trước khi bước xuống, Đức bất ngờ rút con dao mẹo dài chừng 30cm đâm một nhát vào bụng nhân viên Hoàng.
Gã nhanh chóng rời khỏi xe, mang theo dao và cặp song bỏ quên chiếc mũ lưỡi trai. Hình ảnh Đức vội vã bước xuống đã được 3 máy camera tại trạm thu phí ghi lại từ xa.
Đại tá Mai Chiến Thắng (Phó trưởng công an thành phố Vinh) cho hay hành vi của Đức tuy gây thương tật 3% cho nạn nhân nhưng tính chất gây án lại nghiêm trọng, mang tính côn đồ nên cơ quan điều tra tung nhiều lực lượng vào cuộc.
"Qua cách thủ dao, gây án và việc bỏ đi rất điềm tĩnh, chúng tôi xác định nghi can phải là người đã mang tiền án", ông kể. Chuyên án mang bí số 515HT được xác lập, ba mũi trinh sát tỏa đi các hướng.
Một mũi về thành phố Hà Tĩnh truy xét ngay địa điểm nghi can đã lên xe buýt với hy vọng gặp được nhân chứng. Một tuần lang thang tại đây, trinh sát tìm được một người chạy xe ôm cho hay chiều 31/5 nhìn thấy một người cao chừng 1,7m, hơn 30 tuổi, nước da đen lên chiếc xe này. Khi trinh sát cho xem hình ảnh camera ghi lại, người này nhận ra đó chính là Đức.
Theo đại tá Thắng, hung thủ đã được xác định, nhưng việc xác định đang lẩn trốn ở đâu lại là việc khó. Tại các điểm mà anh ta có thể lui tới như nhà "sư phụ" ở huyện Đức Thọ và một số thầy bói thân quen khác ở khu vực tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, việc tìm kiếm đều không có kết quả. Cảnh sát bắt đầu tiếp cận người thân trong gia đình Đức để làm công tác tư tưởng và yêu cầu hợp tác kêu gọi Đức ra đầu thú.
Ngày 20/6, ba tuần sau khi gây án Đức chủ động gọi điện về cho bố hỏi han sức khỏe. Được khuyên can, Đức ấp úng bảo "con trốn thêm một thời gian nữa sẽ về quê quy án” rồi đột ngột tắt máy. Một tổ trinh sát được lệnh bí mật theo dõi ngôi nhà bố mẹ Đức 24/24h.
Hơn 10 ngay sau khi chủ động liên lạc với gia đình, một buổi đêm đầu tháng 7, Đức đã bị công an bắt.

Trên chiếc xe này, Đức đã đâm anh Hoàng thấu bụng. Ảnh: Hải Bình.
Đức khai chiều 31/5 trước khi đón xe buýt đi học nghề thầy bói có uống rượu. Khi biết lỡ điểm xuống đã rất tức tối, nảy sinh ý định trả thù. Sau khi gây án, hắn đi về hướng đê sông Lam, ra đường tránh Vinh rồi vứt con dao gây án xuống cầu Bến Thủy.
Trốn tránh khỏi cảnh sát, Đức nhuộm tóc vàng, thay đổi trang phục, giọng nói. Lang thang mưu sinh nhưng không kiếm được việc làm ổn định, hết tiền tiêu Đức quyết định tìm về gia đình.
Hải Bình