![]() |
Các sinh viên Virginia Tech và người dân địa phương tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: AP. |
Ian MacFarlane, một sinh viên từng học chung lớp viết kịch với Cho, đã đưa ra những kịch bản mà Cho viết, trong đó chứa đầy bạo lực và tục tĩu. Một vở kịch nói về vụ tranh chấp giữa con vợ và cha dượng, trong đó đôi bên ném cả búa và sử dụng cưa máy. Một vở khác nói về việc các sinh viên tưởng tượng về việc bám theo và giết một giáo viên từng lạm dụng tình dục họ.
“Đọc những vở kịch của Cho giống như trải qua một cơn ác mộng. Những vở kịch đầy bạo lực quái đản và khủng khiếp, sử dụng những thứ vũ khí mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới”, MacFarlane, hiện là nhân viên của hãng AOL, cho biết. Anh và các sinh viên khác “còn nói chuyện với nhau và lo lắng không hiểu liệu Cho có thể trở thành một kẻ sát nhân trong trường học hay không”.
Stephanie Derry, một bạn học của Cho, thì tâm sự: “Chúng tôi vẫn đùa với nhau là chờ xem cậu ấy sẽ làm chuyện gì. Nhưng khi tôi nhận được cú điện thoại nói rằng chính Cho là kẻ sát nhân, tôi đã khóc”.
Giáo sư Carolyn Rude, trưởng khoa tiếng Anh của Virginia Tech, nhận xét những vở kịch của Cho đáng lo ngại đến mức bà đã chuyển chúng cho bộ phận tư vấn sinh viên của trường: “Đôi khi trong các bài văn, người ta bộc lộ nhiều điều và bạn không thể biết đó là sự sáng tạo, sự tưởng tượng hay họ đang miêu tả những điều mình suy nghĩ thật. Chúng tôi đều cảnh giác không làm ngơ trước những điều như thế”.
Rude từ chối công bố các bài viết hay điểm số của Cho, vì lý do bảo vệ quyền riêng tư. Người này từ Hàn Quốc đến Mỹ từ lúc còn nhỏ, năm 1992, lớn lên ở ngoại ô Washington DC. Cha mẹ y làm nghề thợ giặt.
Theo một quan chức giấu tên, kẻ sát nhân đã để lại một bức thư dài 8 trang, thể hiện sự tức giận đối với những người giàu có và tôn giáo của mình. “Chính các người đã khiến tôi làm việc này”, Cho viết trong thư.
Cho ám chỉ gần cuối bức thư rằng y phải hoàn tất một việc. Y cũng bày tỏ sự thất vọng với tôn giáo của mình, và một vài lần nhắc tới đạo Thiên chúa. Hiện chưa rõ ràng là bức thư được tìm thấy trong phòng ký túc xá hay trong balô của Cho. Chiếc ba lô này ở trong tòa nhà nơi xảy ra các vụ bắn súng, bên trong đó có vài băng đạn.
Có thông tin là gần đây Cho đốt lửa trong ký túc xá và hay bám theo phụ nữ. Một số bạn học của Cho nói rằng trong ngày đầu tiên giờ văn học Anh năm ngoái, khoảng hơn 30 sinh viên tự giới thiệu mình. Khi đến lượt Cho, y không lên tiếng và chỉ viết một dấu hỏi vào phần đăng ký. “Tên của cậu là Dấu hỏi à”, vị giáo sư khi đó đã hỏi nhưng Cho không đáp.
Cho thường ngồi ở phía cuối lớp, đội mũ, và ít tham gia phát biểu. “Cậu ta không bao giờ trò chuyện với ai”, bạn học Julie Poole kể. “Chúng tôi chỉ biết đó là một anh chàng dấu hỏi”.
Cho chết với dòng chữ viết bằng mực đỏ "Ismail Ax" trên một cánh tay, nhưng cảnh sát không rõ điều này có nghĩa là gì
M.C. (theo AP)