Ngày 4/7, Trịnh Quốc Hưng (20 tuổi) bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.
Hưng khai, đêm 21/6 đang ở hẻm 186 Bùi Viện (phố Tây Sài Gòn, quận 1) thì du khách người Mỹ Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi) cùng bạn đến gặp. Hai người nước ngoài cho rằng Hưng bán ma túy giả, đòi lại tiền.
Hưng lớn tiếng chửi, giải thích bằng tiếng Anh bập bõm, rằng mình không phải người bán ma túy.
Trong lúc cãi vã, Hưng nhặt cây sắt nhọn đâm trúng lưng Stephen khiến anh này ngã gục. Nạn nhân được bạn và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Hưng vứt hung khí xuống cống, bỏ trốn và sống lang thang ở Công viên Tao Đàn (quận 1). Biết cảnh sát truy lùng, anh ta ra đầu thú.
Cơ quan điều tra xác định Hưng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự. Anh ta có biểu hiện bán ma túy tại khu phố Tây Sài Gòn.
"Có thể Hưng đã bán ma túy giả cho du khách, xảy ra ẩu đả rồi gây án. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang làm rõ nguyên nhân, động cơ", cán bộ điều tra nói.
Quốc Thắng