![]() |
Nguyễn Thanh Cần trong buổi dựng lại hiện trường. Ảnh: CA TP HCM |
TAND tỉnh Bình Dương vừa tuyên phạt sát thủ Nguyễn Thanh Cần án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.
Năm 2006, Cần đến Bình Dương làm thuê cho ông Trương Văn Đực. Công việc quản lý sau đó được ông Đực giao lại cho con trai Trương Tấn Tài.
Sáng 2/10, Cần đến làm việc như mọi ngày. Đi qua nhà anh Tài, Cần biết chỉ còn chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (vợ anh) cùng con nhỏ 3 tuổi tên là Lộc ở nhà.
Anh ta giả vờ sang mượn đĩa nhạc về xem nhưng thực chất là để quan sát xem chị Mai đang làm gì để tìm cơ hội ra tay. Vào đến nhà, Cần nhìn thấy vợ anh Tài đang đút cơm cho cháu Lộc... Anh ta đi vòng ra phía sau lưng, dùng dao đâm cho đến khi chị nằm bất động.
Cháu Lộc thấy vậy sợ hãi khóc thét. Sợ bị phát hiện, Cần bế cháu bé, Lộc cắn vào tay phải của hắn. Điên tiết, hắn dùng dao đâm vào bụng và lưng Lộc. Cháu bé được cứu sống kịp thời nên thoát chết.
Sau khi lục soát nhà cửa, hắn không tìm thấy tài sản, chỉ có giấy tờ xe và chiếc Honda Future. Cần lấy xe máy chạy về bến xe Miền Đông, TP HCM.
Cần sau khi bỏ đi thì được người nhà chị Mai điện thoại báo cho biết chị vừa mới bị giết chết, bảo Cần về gấp để phụ lo công chuyện. Cần nghĩ không ai biết chính hắn đã đâm chết chị Mai nên quay về như để chứng minh mình trong sạch. Nhưng vừa đặt chân đến nhà, hắn đã bị bắt.
(Theo Công An TP HCM)