From: myha le
Sent: Friday, December 28, 2007 9:44 AM
Subject: Hong hoan toan duoc quyen huong hanh phuc nhu bao nguoi phu nu khac
Bạn Hồng thân mến!
Về đề tài trinh tiết gần đây mục Tâm sự bạn đọc rất xôn xao, náo nhiệt với nhiều ý kiến giống cũng như khác nhau. Tuy nhiên mọi người đều đưa ra những nhận xét dựa trên chuyện của anh Cường và cô người yêu từng sống thử, còn Hồng chuyện của em (chị gọi em nhé vì em mới 28 tuổi chắc chắn nhỏ hơn chị nhiều) thì lại đứng ở một hoàn cảnh khác, một cách nhìn khác và chị có vài lời chia sẻ với em, mong rằng em sẽ tìm được “lối thoát” cho mình.
Chị đã có 2 con, một công việc với cương vị kha khá trong xã hội, cũng từng trải qua thời sinh viên với đôi lần yêu không thành cho đến ngày chị gặp tình yêu đích thực của đời mình. Nói chung với người đàn ông châu Á và Việt Nam nói riêng đều có tư tưởng phong kiến với suy nghĩ vào đêm tân hôn người chồng phải là người tận hưởng sự trinh trắng của vợ, đương nhiên phải có vệt máu để lại trên giường. Cô vợ nào không hội đủ cái yếu tố trên thì sẽ bị coi là “gái hư” là “nỗi nhục” của chồng và không có nước sông nào gột rửa được cái “tội lỗi” ấy, ngay cả cô vợ đó có bị cưỡng bức như trường hợp của Hồng.
Khoảng 15 năm trở lại đây giới thanh niên (phần nhiều là thành thị) nhìn nhận sự việc này tương đối thoáng hơn, biết phân biệt phải trái, trắng đen cho từng sự việc. Bên cạnh đó cũng có một số người thì thừa nước đục thả câu cho thâm nhập luôn cái gọi là “văn hoá Tây phương” để cổ suý cho việc quan hệ tình dục bừa bãi, không yêu nhau vẫn có thể sa cạ thể xác nên đã xảy ra nhiều ý kiến trái chiều nhau để tìm ra một chân lý cho tình yêu, hôn nhân dựa trên sự “trinh tiết”.
Riêng việc của Hồng chị cho là một tai nạn, vì em bị lạm dụng, bị kẻ coi thường pháp luật, cưỡng bức từ khi em là một con bé con. Trên thực tế thì nhiều bé gái do sơ xảy vận động mạnh vẫn bị mất cái màng ấy và đêm tân hôn những cô gái ấy không có vệt máu nào rơi trên giường, vậy cô gái ấy có trinh tiết không? Và cũng như nhiều cô gái cái màng trinh chỉ rách khi lần quan hệ lần thứ 10 như vậy chắc là trinh tiết rồi (theo cái quan niệm phong kiến trên).
Còn em suốt thời gian trưởng thành, khi đã ý thức mình là một phụ nữ em đã luôn ghìn giữ phẩm hạnh giữ mình trong lần yêu đầu và lần yêu này, trong tình yêu em rất trong sáng và thuỷ chung, do đó đương nhiên em là cô gái hoàn toàn trinh tiết. Cho nên em đừng nghĩ mình không xứng đáng được hưởng hạnh phúc và tình yêu của chồng.
Còn chồng chưa cưới của em, theo chị thấy anh từng đòi hỏi em chuyện này và nói cái câu “muốn được tận hưởng cái phúc đêm tân hôn” cho thấy anh ta cũng biết chuyện tình cảm cũ của em. Nếu em kể lại cái “tai nạn” lúc nhỏ kia chỉ làm anh ta hiểu lầm xem cái sự thành thật của em chỉ là sự “nguỵ biện” vì đã thất thân với người cũ, oan càng thêm oan đó em và em sẽ mất tình yêu này thôi.
Cho nên nếu muốn bảo toàn tình yêu, hạnh phúc của mình em nên tìm đến bác sĩ thẩm mỹ để khám và tư vấn về việc vá lại “cái màng” ấy. Đừng nghĩ mình lừa dối chồng vì em là cô gái trinh tiết, chỉ bị mất cái màng mỏng ở bộ phận sinh dục do tai nạn, và em chỉ muốn anh ấy tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Cuộc đời em không thể chỉ vì “cái màng” ấy làm đau khổ suốt đời được. Vì còn có nhiều điều ý nghĩa hơn rất nhiều như là những đồng cam cộng khổ trong đời sống của vợ chồng, là những bữa ăn ngon cho chồng con, là đêm đêm trở giấc đắp chăn cho chồng con, lo lắng chạy đôn chạy đáo khi chồng, con, cha mẹ, anh chị chồng gặp chuyện không may...
Theo chị em cũng không vì nghĩ mình mất cái màng ấy mà hành động như một kẻ tội phạm lấy công chuộc tội. Vì điều đó chỉ khiến em dằn vặt đau khổ suốt đời mà thôi, em không có tội thì tại sao phải tự làm khổ mình? Còn chồng em, anh ta đã tận hưởng được cái phúc được lấy người con gái trinh tiết rồi không có gì thiệt thòi hết. Còn nếu ai đó nói anh ta thiệt thòi thì chẳng hiểu tí gì nhân cách và trinh tiết, chị cho là như vậy. Đó là tất cả những ý kiến chân thành nhất dành cho Hồng, mong rằng em sẽ tìm được cho mình một lối đi sáng suốt nhất.
Thân ái chào em!