
Suýt chút nữa Messi đã có thể khoác áo Chelsea từ mừa hè vừa qua.
Bí mật này vừa được tiết lộ trên tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha.
Theo đó, hãng Adidas chấp nhận chi một nửa trong số tiền 210 triệu bảng để mua đứt hợp đồng hiện tại của Messi với Barca. Nếu chấp nhận ra đi, anh có thể chọn Chelsea, Bayern Munich hoặc Real Madrid.
Hành động táo bạo của Adidas nhằm đưa Messi ra khỏi hình ảnh của đối thủ cạnh tranh Nike - nhà tài trợ trang phục thi đấu cho Barca.
Các đại diện của Messi đã nhận được đề xuất từ phía Adidas, và họ sau đó đã gửi thông tin này đến ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, cả hai cùng cảm thấy rằng họ chưa thể xa nhau lúc này.
Argentina là nơi Messi được sinh ra, nhưng Catalan và Barca mới đích thực là ngôi nhà của anh. Đội bóng này đã bỏ rất nhiều tiền để anh chữa trị căn bệnh liên quan đến hormone từ năm 13 tuổi và nâng bước anh trở thành ngôi sao rực rỡ như hiện tại.
Trong khi đó, ba đội bóng do Adidas đề xuất đều không phù hợp với Messi. Chelsea không còn muốn chi tiêu quá nhiều lúc này. Giữa Messi và Jose Mourinho cũng có những cách ngăn về mối quan hệ.
Năm 2006 Mourinho từng chỉ trích Messi khi anh dùng tiểu xảo khiến Asier Del Horno bị đuổi trong trận đấu giữa Chelsea và Barcelona ở Champions League. Sau này, họ càng ít tôn trọng nhau khi Mourinho dẫn dắt Real Madrid.
Real mùa hè vừa qua đã ngập sâu trong thương vụ kỷ lục Gareth Bale, còn Bayern Munich cũng không muốn tạo ra quá nhiều thay đổi trong đội hình ổn định.
Hà Uyên