Sân Wembley đã "nằm chơi" kể từ 10/2000. |
Nếu dự định trên được thực hiện trót lọt, SVĐ này có thể sẽ mang tên sản phẩm thương mại nào đó như một loại bia hoặc một loại đồ ăn nhanh. Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá (FSA) đã gọi đây là "một kế hoạch nhơ bẩn". Họ cho rằng việc đó chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của địa điểm đã được coi là linh thiêng. "Ngài Geoff Hurst (người hùng giúp Anh giành Cup vàng thế giới năm 1966) và các đồng sự đề nghị chọn nơi đây chứ không phải chỗ nào khác để xây SVĐ, một phần là do phép nhiệm màu của chính cái tên Wembley", Malcolm Clarke, Chủ tịch FSA, nói.
Người phát ngôn của dự án Wembley cho biết quyền đặt tên sẽ không bị bán đi trừ khi có sự thay đổi trong quỹ đầu tư. LĐBĐ Anh đã tuyên bố rằng sẽ chẳng có SVĐ mới nào được xây dựng nếu chính phủ không cung cấp tài chính.
Mai Liên (theo BBC)