Gia đình tôi ở quận 2, TP HCM. Sáng 20/6, tôi có việc đi gấp phải để hai con ở nhà. Một cháu 7 tuổi và một cháu 10 tuổi. Mặc dù tôi đã dặn dò con rất kỹ về chuyện trẻ con ở nhà một mình, không được tiếp xúc với người lạ nhưng hai đứa nhỏ vẫn bị một gã đàn ông lừa bằng một màn kịch hết sức tinh vi.
Thủ đoạn của hắn như sau: Hắn kêu cửa và nói với các cháu mình là người giao hàng cho mẹ và bảo hai đứa lấy tiền trả. Khi cháu nói cửa phòng khóa và không có tiền ở nhà, người đó dụ cháu lại chỗ mẹ hay để tiền mà lấy.
Sau đó hắn lấy điện thoại ra và mở loa ngoài cho các cháu nghe. Bên đầu bên kia giả giọng của tôi nói với hai đứa nhỏ đập ống heo để lấy tiền trả cho người ta. Do mở loa ngoài, các cháu không nhận ra được đây không phải là giọng nói của mẹ nên các cháu đã thực hiện theo lời đàn ông đó là đập heo đất và đưa toàn bộ tiền cho hắn.
Quả là một chiêu lừa thật ngoạn mục. Tôi chia sẻ gấp mong các bậc phụ huynh lưu tâm để tránh cho các cháu.
>> Xem thêm: 2 thanh niên đẹp trai dùng iPhone 5 đi lừa đảo
Ánh Xuân
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây