Tôi không phải con nhà khá giả, tuy vậy, khi tôi đi học đại học, bố mẹ cũng không để tôi phải thiếu thốn. Nhưng tôi luôn ý thức được điều kiện gia đình mình, hơn nữa tôi cũng là một con người năng động, nên thích những công việc làm thêm dành cho sinh viên. Vì vậy, tôi đã đi dạy gia sư kiêm làm áo đồng phục lớp.
Công việc của tôi tuy không nặng nhọc nhưng cũng phải vất vả nhiều. Tôi dạy gia sư tiếng Anh cho hai em học lớp 10. Tôi không những dạy các em ngữ pháp mà còn dạy cả phát âm nữa, vì vậy mỗi lần đi dạy tôi đều phải mang laptop để cho các em nghe phát âm chuẩn trên từ điển. Tôi lại đi dạy bằng xe buýt nên hơi bất tiện, mỗi lần chen lên được xe với ba ký lô đằng sau lưng đúng là một ác mộng với tôi. Tôi ước gì cái laptop chỉ nặng một ký lô thôi thì tốt biết mấy.
Tôi thấy ở lớp các bạn dùng smartphone rất tiện lợi, có thể tra cứu và truy cập mạng như laptop vậy, lại gọn nhẹ hơn nhiều, nên tôi quyết định dành tiền để đầu tư một chiếc điện thoại cảm ứng như vậy. Hôm ra cửa hàng điện tử, trong khi đang tìm hiểu các hãng điện thoại, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc máy tính bảng được trưng bày gần đó. Tôi tò mò nghịch thử và thật bất ngờ, màn hình cảm ứng to hơn điện thoại làm cho người dùng thấy “đã” hơn. Ngoài ra nó còn tích hợp các tính năng của một laptop và smartphone.
Tôi tìm hiểu kỹ hơn thấy máy tính bảng của Samsung giá chỉ tương đương một smartphone, mà lại đáp ứng được nhu cầu của tôi hơn. Nó nhẹ nhàng hơn laptop mà tính năng không thua kém gì. Nó cũng cảm ứng như điện thoại nhưng màn hình to khiến tôi có thể làm nhiều việc hơn, pin cũng “khủng” hơn nhiều. Tôi là một đứa con gái mà cầm chiếc smartphone to uỳnh cũng ko tiện. Điện thoại với tôi chỉ nên để nghe, gọi và nhắn tin. Tôi sợ nếu sử dụng nhiều như laptop thì nhanh hết pin và như thế thật nguy hiểm, vì liên lạc là điều không thể thiếu trong xã hội hiện nay.
Tôi cân nhắc một lúc rồi quyết định sẽ mua máy tính bảng thay vì smartphone. Tôi sẽ sử dụng thay thế cho laptop khi đi ra ngoài. Từ hôm đó, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi mang tablet đi dạy gia sư và nó đã thay thế hoàn toàn chiếc laptop nặng trịch, lại dễ sử dụng. Tôi cho các học trò của mình nghe cách phát âm, rồi thu âm lại bài nói của các em để chỉ ra các chỗ còn thiếu sót, rồi cho các em đóng kịch nói tiếng Anh. Tôi quay lại các clip hay những đoạn phim ngắn, các em đã hứng thú học hơn và tiết học của tôi cũng hiệu quả hơn rõ rệt.
Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể lấy máy tính bảng ra để thiết kế áo lớp. Chiếc tablet của tôi còn có thể kết nối với chuột và cài được nhiều phần mềm hỗ trợ, nên việc thiết kế không gặp trở ngại gì so với dùng laptop. Tôi còn có thể trao đổi với khách hàng ở bất kỳ nơi đâu nhờ tablet hỗ trợ mạng 3G, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thậm chí khi ngồi chờ bus, tôi cũng có thể tranh thủ check mail hay soạn thư. Và tất nhiên tôi cũng không lo hết pin nữa. Bạn bè đứa nào cũng khen tôi khéo chọn và “sành”. Không những thế, chiếc tablet cũng cùng tôi lên lớp mỗi ngày để hỗ trợ việc học. Nó giúp tôi những công việc ngoài cuộc sống chẳng thua kém gì một chiếc smartphone cao cấp như online, tra bản đồ… Tôi cũng dùng chiếc tablet để ghi nhớ các công việc cần làm, sắp xếp chúng một cách hiệu quả. Cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn và đạt được nhiều thành quả hơn.
Tablet thầm lặng đóng góp nên những thành quả của tôi và sẽ luôn như vậy!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Đinh Thị Thảo Anh