Ngày 25/3, 3 ngày sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Trường (24 tuổi) bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố về tội giết người. Cô sinh viên Cao Thị Vân Anh (người yêu của Trường) bị tạm giữ để điều tra hành vi không tố giác tội phạm.
Theo trung tá Nguyễn Thanh Tùng (đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Cầu Giấy) tối 22/3 phát hiện người yêu ngồi trên xe máy của người khác, Trường nảy lòng ghen. Anh ta phóng xe đuổi theo tát Vân Anh. Trường yêu cầu người yêu ngồi lên xe chở về nhưng cô không chấp nhận.
![]() |
Trường và Vân Anh sau khi được di lý từ Lào Cai về trụ sở cảnh sát. Ảnh: Hà Anh. |
Lúc này, nam đồng nghiệp đi cùng Vân Anh thấy vậy đã dùng mũ bảo hiểm đánh lại Trường nhưng không trúng. Sẵn cơn tức, Trường rút dao nhọn trong túi quần (loại dao gấp có nút bấm) đâm liên tiếp khiến anh này gục ngã.
Nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Trong lúc Vân Anh đang hoảng loạn, Trường rủ cô bỏ trốn.
Khai tại cơ quan điều tra, Vân Anh cho rằng, lúc đó cô hoảng loạn không biết làm gì nên đã gọi điện về khách sạn (nơi cô và nạn nhân cùng làm việc) thông báo sự việc rồi tắt điện thoại. Hung thủ và cô gái 23 tuổi nhanh chóng bỏ lên Lào Cai lẩn trốn. Sau khi nhận được tin nhắn của công an, Trường tự nguyện ra đầu thú.
Chiều 25/3, qua điều tra, một cảnh sát cho biết, đôi trai gái này mới yêu nhau hơn một năm. Vân Anh ban ngày đi làm lễ tân ở khách sạn, buổi tối đến giảng đường. Cùng cảnh, Trường là sinh viên phải trải bươn chải nhiều nghề như chữa xe đạp và chạy xe ôm lấy tiền nuôi em và bản thân ăn học. Do thường xuyên phải chở khách đi đêm nên anh ta thủ sẵn dao để phòng thân.
"Tiếc rằng, chàng thanh niên giàu nghị lực đó chỉ vì thiếu kiềm chế mà đẩy tương lai của mình vào ngõ cụt", vị đội trưởng cảnh sát điều tra nhận xét.
Hà Anh