Ở những tác phẩm của Katrin Hanusch, người xem nhận thấy chị đã sống và hiểu đất nước, con người, nền văn hoá Việt Nam chứ không chỉ là tổng hợp những điều mới lạ. Hoạ sĩ đồ hoạ David nhận xét: “Tôi đã nhìn thấy Việt Nam qua đôi mắt của Katrin Hanusch. Bằng một nền tảng văn hoá vững chắc cũng như sự học hỏi nghiêm túc, cô ấy đã làm được điều mình muốn dưới cách nhìn nhận rất mới mẻ và hiện đại”.
![]() |
Tác phẩm của Katrin Hanusch. |
Những bức ảnh là sự cọ xát với một thế giới rộng mở. Với kỹ thuật tranh khắc, Hanusch đề cập đến một thế giới sáng rõ bên ngoài, còn những bản đồ hoạ đi sâu vào quan sát nội tâm. Cảm nhận này được tô đậm thêm nhờ những bức ảnh, tác phẩm thể hiện một cách gián tiếp mô tuýp VN thông qua trải nghiệm của người du lịch trong khoảnh khắc mà máy ảnh chớp được. Đó cũng là sự kết hợp kỹ thuật khác nhau, sự sắp xếp hiện thực được tái tạo trong quan hệ với những cảnh vật kỳ ảo, tạo nên một tổng thể đầy thơ mộng, mở ra cho người xem những không gian tưởng tượng mới mẻ. Và ở đây, khán giả nhận ra cảm xúc nhớ nhà xen lẫn cô đơn, cảm xúc hạnh phúc khi sống giữa một thế giới bao điều mới lạ, rộng lớn.
Đến Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn để nghiên cứu và du lịch, nhưng bằng trái tim người nghệ sĩ, Katrin Hanusch đã đưa những cảm nhận đa tầng vào tác phẩm dưới nhiều hình thức: tranh khắc, in và nhiếp ảnh. Và chúng được trưng bày trong triển lãm “Người đơn độc” lần này.
Từ Nữ Triệu Vương