![]() |
Brazil tiếp tục có những trận đấu thành công dưới thời HLV Dunga. |
Đây là trận đấu giao hữu thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến "lưu diễn" của thày trò HLV Dunga trên đất Mỹ. Cách đây ít ngày, họ đã thắng chính đội tuyển nước chủ nhà, với tỷ số 4-2.
Chỉ có tính giao hữu, nhưng đội ĐKVĐ Copa America lại khá đề cao cuộc đấu này. Đó không chỉ bởi đại diện đến từ Trung Mỹ vốn là đối thủ nhiều duyên nợ của họ. Đó cũng không hẳn bởi sắc áo vàng xanh ngập tràn SVĐ, dù không phải là ở quê nhà Brazil. Mà còn bởi chính họ, chính đội tuyển Brazil đang cần những thử nghiệm và những bước chạy đà cần thiết để bước vào hành trình vòng loại World Cup 2010.
Với mục tiêu đó, HLV Dunga đã quyết định đẩy Kaka nhô lên cao trận này, làm nhịp cầu nối giữa tuyến tiền vệ với hàng công. Và về cơ bản ông đã không phải thất vọng. Ngôi sao của Milan không những vẫn phát huy được lối chơi bùng nổ và sáng tạo thường thấy, mà còn trực tiếp ghi được một bàn thắng quan trọng như bước ngoặt dẫn đến chiến thắng 3-1 cho Brazil.
Tình huống lập công của Kaka diễn ra ở phút 79, khi đội nhà đang bị cầm chân 1-1. Trong nỗ lực đánh chặn đường chuyền của một cầu thủ đối phương, hậu vệ dày dạn của Mexico Rafael Marquez phá bóng không thật quyết liệt, vô tình đẩy cơ hội đến chân Kaka. Từ khoảng cách chỉ chừng 7 m, cầu thủ hay nhất Champions League mùa trước dễ dàng đưa bóng vào góc gần, nâng tỷ số lên thành 2-1.
![]() |
Kaka vẫn giữ phong cách ăn mừng quen thuộc. |
Hai phút sau bàn thắng của Kaka, Brazil chỉ còn chơi với 10 người do Elano bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng thô bạo với Torrado. Tuy nhiên, không vì thế mà Selecao đánh mất lợi thế về tỷ số. Thậm chí, phút 85, họ còn tìm được bàn ấn định chiến thắng 3-1 nhờ cú dứt điểm vào góc xa của cầu thủ vào thay người Afonso.
Trước đó, xét về thế trận, đội tuyển của HLV Dunga là những người chơi nhỉnh hơn. Ngay từ đầu trận, họ đã liên tiếp tạo được hai cơ hội thực sự nguy hiểm, nhưng bị hết hậu vệ đến thủ môn Mexico từ chối trước khi bóng kịp qua vạch vôi. Và rồi điều bất ngờ đã xảy đến ở phút 43, khi đội chơi dưới cơ lại là người mở được tỷ số nhờ công Juan Carlos Cacho, sau khi đón đường chuyền nhẹ nhàng của Guardado từ bên mé trái khu 5m50.
Tuy nhiên, niềm vui của Mexico chỉ kéo dài được chừng một phút thì tắt lịm, trước câu trả lời sắc bén của Brazil. Từ quả đá phạt góc của Ronaldinho, tiền vệ Kleber tinh quái chọc chân chuẩn xác, san hòa tỷ số 1-1 ngay trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Dunga tươi cười: "Kaka hôm nay đã thi đấu rất xuất sắc trong vai trò mới. Thật tốt khi có những cơ hội để thử nghiệm như thế này. Tôi tự vào về những gì những gì các học trò của mình đã làm được hôm nay".
D.M.