Inzaghi lựa chọn giải pháp chia tay bởi anh nghĩ rằng mình đã chẳng còn cần thiết cho đội bóng đứng thứ nhì Serie A. Thế nhưng, chiếc áo số 9, vật mà anh từng rất yêu quý trước đây, có vẻ như không có duyên với bất cứ tiền đạo nào khác. Chưa bao giờ Juventus gặp nhiều khó khăn đến thế trong việc chiêu mộ một tiền đạo. Lazio thì bắt Salas hướng mặt về phía Tây Ban Nha, trong khi Christian Vieri vừa mới tuyên bố trung thành với Inter Milan.
Mùa chuyển nhượng sắp kết thúc. Juventus không còn nhiều thời gian để lựa chọn và chỉ còn cách chi tiền vào vụ Jardel. May mắn cho họ, cựu trung phong Galatasaray vừa từ chối gia nhập Olympique Marseille. Giới cổ động viên của Juve đều hy vọng rằng trong cuộc ra mắt cho mùa giải mới vào thứ sáu tới đây, chiếc áo sọc trắng - đen mang số 9 bất hạnh kia sẽ có chủ.
Mai Liên (theo Soccerage)